Olympiacos 2-0 Man United: Giấc mộng xa hoa

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - David Moyes đang ấp ủ giấc mơ thay máu Man United bằng những HĐ bom tấn. Nhưng bom tấn thì có rồi đấy mà thành công chẳng thấy đâu!

Từ khi tới Man United, David Moyes đã nhanh chóng thực hiện 3 thương vụ bom tấn, đó là mang Fellaini về Old Trafford với số tiền 28.5 triệu bảng, mang Mata về Nhà hát của những giấc mơ với giá 37 triệu bảng và mới nhất, gia hạn HĐ cùng Rooney với mức lương 300.000 bảng/tuần kèm 100% tiền bản quyền hình ảnh.

Quỷ đỏ đang vô cùng phóng khoáng, chịu chi với quyết tâm hỗ trợ David Moyes tìm đến vinh quang. Nhưng chừng đó, dù chưa thỏa đầy đủ tham vọng thay máu ĐH của Moyes, cũng là những thương vụ đáng kể cả về chất lẫn lượng. Vậy mà sau FA Cup, League Cup, Premier League, đêm qua Quỷ đỏ lại thất bại liểng xiểng ở Champions League.

Cả Rooney và David Moyes đều tự tin chém gió rằng sẽ chơi tốt ở Champions League nhưng...

Cả Rooney và David Moyes đều tự tin "chém gió" rằng sẽ chơi tốt ở Champions League nhưng...

Quỷ đỏ vẫn nắm được quyền chủ động trước đại diện Hy Lạp, Olympiacos. Nhưng trong khi các tình huống cầm bóng tấn công của Man United chẳng có gì rõ nét, thì chủ nhà sắc sảo trong từng tình huống phản công.

Tình huống dốc bóng của Domínguez ở ngay phút thứ 8 đã cho thấy rất rõ tâm thế của Olympiacos trước nhà ĐKVĐ Premier League. Domínguez đã mạnh mẽ đi bóng xộc thẳng vào trung lộ Quỷ đỏ, khiến hàng loạt hậu vệ đội chủ nhà sửng sốt, bở hơi tai truy cản.

Chủ nhà xứng đáng giành chiến thắng

Chủ nhà xứng đáng giành chiến thắng

Gặp đối thủ được đánh giá mạnh hơn, đội chủ nhà đã chủ động chọn lối chơi “dắt mũi” đối phương, nhường Man United kiểm soát bóng và chơi phản công. Lối chơi ấy quả thật quá hợp lý, khi mà Olympiacos tự tin trong các pha phòng ngự và tràn lên tấn công thần tốc.

Xem clip trận này

Khi ấy, những học trò của David Moyes thật tội nghiệp, khổ sở khi được có bóng mà chẳng thế làm gì nên hồn!

Moyes bất lực trên băng ghế chỉ đạo

Moyes bất lực trên băng ghế chỉ đạo

Với một tâm lý và thế trận chủ động như thế, không lạ khi chính Olympiacos mới là đội tạo ra vô số tình huống nguy hiểm của trận đấu. Và ở phút 38, bàn thắng đến với chủ nhà một cách may mắn khi bóng đập chân Dominguez sau cú sút của đội trưởng Maniatis. Sự may mắn ấy trên thực tế là tính hợp lý khi chủ nhà đã chơi quá hay!

Thủng lưới, Man United tiếp tục rơi vào vòng tròn luẩn quẩn do đội chủ nhà tạo ra, tức cầm bóng mà chẳng thể ghi được bàn thắng. Tình huống Campbell ghi bàn nâng tỷ số lên 55 càng cho thấy rõ Man United đã bị đối thủ “dắt mũi” ra sao.

Olympiacos đã dắt mũi Quỷ đỏ quá hoàn hảo

Olympiacos đã "dắt mũi" Quỷ đỏ quá hoàn hảo

Cầu thủ này đã bình tĩnh đi bóng qua 1 cầu thủ Man United, ngắm nghía chán chê rồi đặt lòng đưa bóng vòng qua Rio Ferdinand vào góc xa khung thành khiến De Gea không thể cản phá. Đó là hình ảnh thường thấy ở một cầu thủ bề trên, của một CLB bề trên trước đối thủ yếu hơn. Mà đêm qua, quả thật Olympiacos đã thể hiện bản lĩnh bề trên với Man United!

Van Persie bỏ lỡ một cơ hội vô cùng ngon ăn ở cuối trận

Van Persie bỏ lỡ một cơ hội vô cùng ngon ăn ở cuối trận

Trở lại với những bản HĐ của David Moyes, đúng là HLV này không có sự góp mặt của Mata đêm qua (không đủ điều kiện), Fellaini vẫn vắng mặt… nhưng những gì Quỷ đỏ thể hiện dưới bàn tay nhào nặn của Moyes thật quá đỗi thất vọng. Thiếu bản sắc, bản lĩnh và thay người kiểu “chẳng để làm gì” là những điểm rất dễ nhận thấy của Moyes.

Những phương án thay người, chiến thuật của Moyes quá not nớt

Những phương án thay người, chiến thuật của Moyes quá not nớt

Nếu trình độ của HLV người Scotland cứ dừng lại tại đó, e rằng dù Quỷ đỏ có chi hàng trăm triệu mang sao về Old Trafford, Man United cũng khó lòng khởi sắc. Mà thực tế là Man United có thể không đoạt danh hiệu mùa giải này, nhưng thua như thế nào cũng là một vấn đề đáng bàn. Thua như đêm qua, quả thật là khó nuốt trôi!

Rooney chơi không tệ nhưng cũng chỉ ở mức bình thường

Rooney chơi không tệ nhưng cũng chỉ ở mức bình thường

ĐH ra sân

Olympiacos : Roberto 7; Leandro Salino 6, Manolas 7, Marcano 6.5, Holebas 5; Maniatis 7, N'Dinga 6,5; Campbell 8 (Fuster 67', 6), Domínguez 7,5 (Machado 76', 6), Perez 5.5 (Valdez 86'); Olaitan 6.5

Man United : De Gea 6; Smalling 4.5, Ferdinand 5, Vidic 6.5, Evra 6.5; Valencia 5 (Welbeck 60', 6), Carrick 6, Cleverley 5.5 (Kagawa 61', 5.5), Young 5,5; Rooney 6, Van Persie 5.

Bàn thắng

Olympiacos: Dominguez 38’, Campbell 55’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại