Những thất bại gây sửng sốt nhất của vận động viên VN tại Sea Games 26

hoanghuyen |

Điều đáng nói là đa số những thất bại này không hẳn xuất phát từ vấn đề năng lực.

VĐV điền kinh Việt Nam thua tức tưởi vì bị chơi xấu

Ở nội dung chạy chung kết 1500m nam, anh Đình Cương - một trong những gương mặt vàng của điền kinh Việt Nam - đã bị đối thủ người Malaysia kéo vai áo suýt ngã khi chỉ cách đích chừng 10m. Đó là thời điểm quan trọng anh Cương bứt phá để tranh chấp huy chương vàng với VĐV nước chủ nhà.

Anh Cương được các nhân viên y tế cáng ra sân. Ảnh:An Nhơn

Pha loạng choạng khiến anh ấy không thể tăng tốc, chúi đầu về phía trước, kết quả anh chỉ về thứ 4, còn VĐV chơi xấu về thứ 3 giành HCĐ.

Quá bức xúc trước hành vi thiếu fair play của VĐV nước bạn, anh Đình Cương nằm ngã gục trên sân, gương mặt đầy thất vọng. Các nhân viên y tế phải dùng cáng để đưa anh ra khỏi đường chạy.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua cả 3 ván vì ngộ độc, tiêu chảy

Đội trưởng Phạm Thị Yến cho biết, suốt đêm cả đội gần như không thể ngủ được vì... tiêu chảy. Vào thi đấu với đội nữ Thái Lan, muốn bật lên chắn bóng cũng không nổi.

Với thể lực không đảm bảo, đội nữ bóng chuyền Việt Nam đã không thể chống đỡ trước đối thủ vốn dĩ đã được đánh giá cao hơn là Thái Lan. Các cô gái Việt Nam đã thua cả ba ván đấu với tỉ số 11-25, 17-25 và 21-25.

Thua đau trước đối thủ vô danh, Tiến Minh bị loại từ vòng tứ kết

Những người bi quan nhất cũng không thể hình dung ra việc Tiến Minh chấp nhận thúc thúc trước đối thủ được đánh giá thấp hơn trong cuộc đọ sức sáng 19.11.

Tiến Minh đã bị loại ở tứ kết đơn nam cầu lông SEA Games 2011

Nhập cuộc có phần chủ quan, Tiến Minh đã để thua 14-21 trong séc đầu. Thua trước, Minh đã không kịp trấn tĩnh để thể hiện bản lĩnh của mình, thua tiếp 15-21 .Chấp nhận thua 0-2 khá chóng vánh, Tiến Minh đã phải chia tay “giấc mơ vàng” SEA Games

Thua vì bị xử ép, võ sĩ Kata Judo Việt Nam ấm ức đến bật khóc

Bước vào thi đấu khá tự tin, bộ đôi ĐKVĐ SEA Games Nguyễn Ngọc Sơn - Nguyễn Thành Tài thi đấu vô cùng xuất sắc. Đặc biệt, tất cả các võ sĩ Việt Nam đều dự đoán chiếc HCV nằm trong tầm tay khi các võ sĩ Indonesia và Thái Lan đều thực hiện đòn không tốt.

Ở nội dung nữ, cặp đôi HCĐ Kata Châu Á 2011, HCB SEA Games 2009 Lê Ngọc Vân Anh-Nguyễn Hoàng Cẩm Hà cũng thi đấu vượt trội dưới sự hướng dẫn của HLV Cao Ngọc Phương Trinh.

Thế nhưng đến khi công bố điểm, cả nam và nữ Việt Nam đều chỉ xếp thứ tư. Bất ngờ trước kết quả này, các võ sĩ nữ của Việt Nam bật khóc tức tưởi.

H. Huyền

(tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại