Những kẻ hám tiền ở Man United mượn Van Gaal để phá hoại

Bảo Nam |

Nhiều CĐV Man United đã chỉ thẳng tay vào mặt Van Gaal buông ra nhiều lời lẽ nặng nề. Nhưng xin hãy tỉnh táo. Van Gaal chỉ có thế mà thôi, trách ông làm gì…

Các ống kính máy quay đã rất tích cực bắt hình Van Gaal cúi gằm mặt bước vào phòng thay đồ của Man United. Trên khán đài, những fan Quỷ đỏ đã mất hoàn toàn kiên nhẫn và cả phép lịch sự.

Rất nhiều CĐV giơ ngón tay thối, thậm chí là chỉ thẳng mặt Van Gaal buông ra nhiều lời lẽ, trong bối cảnh đó và với thái độ đó, chắc chắn không thể là một lời an ủi. Họ đã chửi thẳng mặt ông.

Nhưng fan M.U xin hãy tỉnh táo để nhận ra ai mới là người thật sự có lỗi khi biến Man United thành hình hài như hôm nay. Không phải Van Gaal, mà chính những quan chức của Quỷ đỏ, những người đã tin Van Gaal có thể dẫn dắt Man United.

Liệu BLĐ Man United đã biết Van Gaal là người thế nào hay chưa? Chắc chắn là biết rất rõ.


Van Gaal liên tục bị la ó.

Van Gaal liên tục bị la ó.

Hình hài của vị HLV người Hà Lan đã được phác họa qua bài phát biểu cực sốc, cực nổi tiếng của chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness sau khi họ sa thải Van Gaal năm 2011.

“Van Gaal không phải là Chúa. Ông ấy thậm chí còn là… bố của đức chúa. Louis đã ở đây khi thế giới còn chưa hình thành cơ mà”, đây là phát biểu đầu tiên, có phần hơi quá khích của Hoeness.

Trực tiếp một chút, Hoeness nói thêm: “Bóng đá nên là sự tận hưởng. Nhưng bóng đá của Van Gaal thì chẳng có cái quái gì đáng tận hưởng cả. Chẳng cầu thủ nào ủng hộ Van Gaal cả. Thông tin về việc đó hoàn toàn là câu chuyện thần thoại”.

Rất rõ ràng, triết lý bóng đá nhàm chán của Van Gaal đã được Uli Hoeness chỉ ra từ năm 2011, và nó càng trở nên rõ ràng hơn sau khi ông dẫn dắt ĐT Hà Lan.

Một Hà Lan từng nổi tiếng thế giới về bóng đá tổng lực, rơi vào tay Van Gaal bị biến thành bông Tulip… héo. Tại World Cup 2014, thứ bóng đá mà Hà Lan trình diễn bị chính người Hà Lan la ó.

Cho dù họ tiến khá sâu tại World Cup, nhưng đúng như Hoeness đã nói “bóng đá của Van Gaal chẳng có gì đáng xem cả”.

Câu chuyện trở nên quá rõ ràng: Van Gaal vốn là con người như vậy, triết lý nhàm chán của ông đã liên tục bị chỉ trích suốt nhiều năm qua, nhưng Man United vẫn rước ông về. Vậy rốt cuộc có gì bất ngờ ở đây khi Quỷ đỏ chơi bóng vô hồn như lúc này?


Van Gaal đang bất lực tại Man United.

Van Gaal đang bất lực tại Man United.

Tại sao chúng ta lại trách Van Gaal khi năng lực của ông, triết lý của ông chỉ được như vậy. Van Gaal không thể khá hơn, không thể thay đổi, tại sao BLĐ Man United lại tiếp tục tin tưởng ông?

Nhiều nguồn tin khẳng định, Van Gaal đã đề cập đến chuyện từ chức trước trận đấu với Chelsea, nhưng bị chính các quan chức Quỷ đỏ gạt phắt đi. Họ nói họ tin tưởng ông.

Thế rồi thi thoảng Quỷ đỏ lại chơi một trận đấu chấp nhận được, và rồi Van Gaal cứ tồn tại leo lắt như ngọn nến trước gió.

Những người đáng trách nhất chính là các quan chức Man United.

Họ coi thường cảm xúc của NHM, họ coi thường hình ảnh của Man United, họ vốn dĩ đã biết Van Gaal không thích hợp, nhưng vì những niềm tin mù quáng nào đó mà vẫn sử dụng ông cho đến tận ngày hôm nay.

Quỷ đỏ tan nát như hôm nay không phải nhờ “công” Van Gaal. Ông chỉ là công cụ phá hoại của những con người mượn hình ảnh Man United kiếm tiền mà thôi.

Norwich 4-5 Liverpool

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại