Những cầu thủ chơi “hai mang” cho Real và Man Utd

Trần Chân |

(Soha.vn) - Nhìn lại bỗng thấy bỗng giật mình khi có tới 6 cầu thủ đã từng khoác áo của cả Quỷ đỏ lẫn Kền Kền trắng.

David Beckham - 11 năm khoác áo đỏ, 4 năm áo trắng. Giá: 35 triệu euro.

Sau 11 năm thi đấu đầy thành công với đội bóng thành Manchester với 494 lần ra sân và 85 bàn thắng, ngôi sao của Old Trafford được kỳ vọng sẽ có một tương lai sáng lạn hơn khi gia nhập đội quân galactico phiên bản đầu tiên.

Ngày đó, anh rời bỏ Man Utd sau nhiều vấn đề hục hặc với ngài Alex và cũng trở thành món hàng được săn đuổi khắp châu Âu. Ngay cả Barcelona cũng muốn chen chân có được anh. Cuối cùng, chàng tiền vệ điển trai đã quyết định đến chơi bóng cùng những Ronaldo, Zidane, Figo, Raul… vào năm 2003.

David Beckham trong màu áo Real

Nhưng những gì anh đạt được là khác hoàn toàn với mong đợi. Có thể nói, “dải ngân hà” là một trong những sai lầm lớn nhất trong quãng thời gian cầm quyền của Florentino Perez khi không mang về được cho Real danh hiệu cao quý ở châu Âu.

Trong những năm Beckham thi đấu tại TBN, đội chủ sân Bernabeu đã phải thay liên tiên những cái tên trên băng ghế huấn luyện như Camacho, Garcia Remon, Luxembourg, Lopez Caro và Capello.

Van Nistelrooy - 5 năm thi đấu cho Man Utd, 4 năm cho Real. Giá 15 triệu euro.

Quãng thời gian tươi đẹp của Van Nistelrooy ở Bernabeu cũng chẳng được bao lâu

Ngôi sao của PSV Eindhoven đã cập bến Old Trafford vào năm 2001 với giá 25 triệu euro. Nhưng đến năm 2006, sau những cãi vã gay gắt với Ronaldo và ngài Alex, anh đã quyết định tới đầu quân cho đội bóng Hoàng gia TBN.

Trong 5 năm thi đấu cho Man Utd, tiền đạo người Hà Lan đã có 219 lần ra sân và ghi được 150 bàn thắng. Và ngay khi tới Real, anh đã giành được Pichichi với 25 bàn thắng trong 37 trận. Thế nhưng sau đó vì lý do chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ của Nistelrooy và anh đã quyết định chuyển tới Hamburg vào tháng Giêng năm 2010.

Cristiano Ronaldo – 6 năm thi đấu tại Old Trafford, 4 năm tại Bernabeu (vẫn đang tiếp tục). Giá 94 triệu euro.

Siêu sao Ronaldo vẫn đang tỏa sáng cùng Kền Kền trắng

Ở thời điểm CR7 chuyển sang thi đấu cho Real, anh đã phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng trước đó với số tiền 94 triệu euro. Siêu sao người BĐN đến với Man Utd khi mới 18 tuổi và anh đã có được rất nhiều danh hiệu cùng với đội bóng nước xứ Sương mù như Champions League, Quả bóng vàng và cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA…

Và câu chuyện của anh ở Real đang được viết tiếp với thành tích ấn tượng, 182 bàn sau 179 trận. Sẽ có thêm rất nhiều kỷ lục bị Ronaldo xô đổ khi bản hợp đồng của anh vẫn còn hơn 3 năm hiệu lực.

Gabriel Heinze: 3 mùa cho Man Utd, 2 mùa cho Real. Giá: 12 triệu euro

Dù ở Man Utd hay Real thì Gabriel Heinze cũng không có được nhiều thành công

Man Utd đã đưa Heinze từ PSG tới Old Trafford với giá 10 triệu euro vào năm 2004. Và sau 3 mùa giải, anh có được 4 bàn thắng sau 83 lần ra sân. Ở mùa giải thứ 3, anh gặp phải chấn thương nghiêm trọng và không thể ra sân trong năm cuối cùng tại Manchester.

Và khi chuyển tới Bernabeu, Heinze cũng không đóng góp được gì nhiều cho đội bóng Hoàng gia với 3 bàn thắng sau 58 trận đấu. Để rồi sau 2 năm gắn bó, Heinze quay trở về Pháp đầu quân cho Marseille

Michael Owen: 1 năm khoác áo đỏ, 3 năm trắng.

Rời khỏi Liverpool, thành công không đến với Michael Owen

Sau 8 năm thi đấu thành công tại Anfield, thần đồng một thời của bóng đá Anh được Real mua về với giá 12 triệu euro vào tháng 8/2004. Và quãng thời gian thi đấu tại Bernabeu chỉ kéo dài 1 năm với 45 trận đấu và 16 bàn thắng, Real đã quyết định bán Owen cho Newcastle với giá 25 triệu euro (một giá hời).

Sau 4 năm thi đấu cho Chích Chòe, cựu cầu thủ của Liverpool tới Man Utd với dạng chuyển nhượng tự do và để cho anh khoác áo số 7 huyền thoại. Sau đó,anh có thêm 3 năm gắn bó với Old Trafford và đạt thành tích 17 bàn thắng sau 53 trận.

Laurie Cunningham: 3 mùa thi đấu ở Bernabeu và nhượng lại cho United (thi đấu được 5 trận)

Trong năm 1979, Real đã có một quyết định táo bạo khi đưa Laurie Cunningham về sân Bernabeu (mua của West Brom) với giá 190 triệu pesetas, tương đương 1 triệu bảng. Chưa khi nào “Nhà trắng” quyết định chi nhiều tiền đến thế. 

Laurie Cunningham, người bị lãng quên ở Real cũng như Man Utd

Trong 3 năm thi đấu cho Real, ông ghi được 8 bàn thắng sau 29 trận đấu, một phần cũng là vì lý do chấn thương. Có 3 dấu mốc đáng nhớ nhất trong quãng thời gian Cunningham thi đấu tại Bernabeu đó là: Giúp Real đánh bại Barca với tỉ số 2-0, tháng 5/1981 để thua Liverpool trong trận CK châu Âu và bị bắt trong một hộp đêm.

Và đến năm 1983 ông được nhượng lại cho Man Utd. Nhưng ông chỉ được ra sân đúng 5 lần và ghi được 1 bàn thắng vào lưới Watford. Cuối cùng ông trở lại TBN thi đấu cho Sporting Gijon.

Ông qua đời trong một tai nạn xe hơi ở Madrid vào ngày 15/07/1989, lúc này ông đang thuộc biên chế của Rayo Vallecano.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại