Những “bài diễn văn” để đời của các HLV Premier League

Theo Bongda |

Từ thời điểm được bổ nhiệm làm HLV “tạm quyền” của Chelsea sau khi Roberto di Matteo bị sa thải, Rafael Benitez liên tục vấp phải sự đả kích từ người hâm mộ không hài lòng với ông.

Hệ quả là trong buổi họp báo sau chiến thắng trước Middlesbrough tại FA Cup sáng nay, Benitez như một ngọn núi lửa bùng phát khi chĩa mũi dùi chỉ trích người hâm mộ cũng như lãnh đạo của đội nhà.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên một nhà cầm quân “đi quá giới hạn” của mình trước ống kính truyền thông. Dưới đây là 5 vụ việc tiêu biểu liên quan tới các HLV hành nghề tại nước Anh.

Ian Holloway chửi phán quyết Bosman

 

HLV này hiếm khi mở miệng mà không tạo ra một “sự cố” hài hước nào đó. Hầu hết thời gian, người cầm quân hiện tại của Crystal Palace bộc lộ tâm trạng vui vẻ. Song khi còn phụ trách Blackpool, Holloway từng cho thấy thái độ căm ghé của mình đối với thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là luật Bosman (cho phép cầu thủ ra đi tự do khi hết hợp đồng). Lúc đó, Holloway đã có những bình luận chỉ trích Wayne Rooney vì cho ràng cầu thủ này thiếu tôn trọng trong quá trình đàm phán hợp đồng với M.U, gây áp lực đòi ra đi và rút cuộc đạt mục đích là tăng lương.

Harry Redknapp không thích bị gọi là “gã con buôn”

Do thói quen mua và bán rất nhiều cầu thủ, HLV Redknapp bị giới truyền thông Anh đặt cho biệt danh đại ý là “gã con buôn”. Dĩ nhiên, ông không hề thích cái biệt danh này tẹo nào. Tuy là một gương mặt quen thuộc của Sky Sport News, song khi BLV Rob Palmer vô ý nhắc đến biệt danh này, Redknapp không chịu đựng nổi, tuôn ra những từ tục tĩu và chấm dứt luôn cuộc phỏng vấn. Palmer sau đó giải thích rằng ông chẳng có ý xấu với Redknapp, song không thể tìm được từ nào khác để cắt nghĩa cho chính xác.

Arsene Wenger không thích bị soi

Cuộc họp báo lịch sử này mới chỉ diễn ra chưa lâu, ngay trước trận Arsenal gặp Bayern Munich tại Emirates đầu tháng này. Ngay khi cuộc họp vừa bắt đầu, nhà cầm quân người Pháp đã sừng sộ và hỏi một câu căng thẳng: “Tại sao các anh nhìn tôi?”. Một nhà báo đá đáp lại: “Vì đây là buổi họp báo của ông”.

 

Wenger sau đó giận dữ yêu cầu không được đặt câu hỏi về trận thua của Arsenal trước Blackburn tại FA Cup cách đó vài ngày, vì đây là một cuộc họp báo thuộc Champions League. Kế tiếp, ông dập tắt ngay lập tức mọi câu hỏi liên quan đến đối thủ Bayern!

Khi gặp câu hỏi nhắc đến những người từng giành được nhiều FA Cup hơn ông (Alex Ferguson và George Ramsay), Wenger trả lời bướng bỉnh: “Tôi muốn thua và tôi muốn thua tiếp trận đấu ngày mai bởi vì nó khiến các anh vui vẻ”.

Thực tế là hôm sau, Arsenal đã thua Bayern 1-3 ngay trên sân nhà.

Kevin Keegan thất bại trước đòn tâm lý chiến của Fergie

Keegan của Newcastle đã bộc lộ sự “non tay lái” khi đối diện với cuộc chiến tâm lý do chiến lược gia Ferguson của M.U phát động. Nhớ lại mùa giải Premier League 1995/96, Newcastle tạo ra khoảng cách 12 điểm nhiều hơn M.U trong cuộc đua vô địch ở thời điểm tháng 2. Nhưng Sir Alex liên tục công kích Keegan thông qua giới truyền thông. Bị ức chế, Keegan lên Sky Sports đay nghiến: “Những kẻ bám đít đang thổn thức”. Ông tiếp tục: “Tôi thích thú nếu đánh bại họ. Tôi yêu điều đó!”.

Đáng buồn cho Keegan vì ông không giữ được sự tỉnh táo trong cuộc chiến này. Kết quả là cuối mùa, Newcastle bị M.U vượt mặt với 4 điểm nhiều hơn. Một cuộc lội ngược dòng đã đi vào lịch sử.

“Quả bom” Joe Kinnear bị giật kíp

 

Khi Keegan rời Newcastle lần thứ 3 vào năm 2008, ông được thay thế bởi Joe Kinnear. Chỉ 4 ngày sau khi lĩnh nhiệm vụ tạm quyền, Kinnear đã sử dụng một cuộc họp báo công khai để chỉ trích một bài viết của nhà báo Simon Bird đến từ Daily Mirror. Ông đã sử dụng tất cả vốn từ vựng “chợ búa” để trút lên Bird và thề thốt tới 52 lần chỉ trong có 5 phút.

Các nhân viên cố gắng giải thích rằng những nhà báo có mặt trong khán phòng không tham gia việc xuất bản nội dung bài báo trên nhưng vô ích. Kinnear tuyên bố rằng ông sẽ không nói chuyện với giới truyền thông thêm lần nào nữa trong nhiệm kỳ của mình. Tiếc cho Kinnear là quãng thời gian của ông tại St James 'Park chỉ kéo dài 20 trận với 4 chiến thắng. Ông đành từ chức với lý do sức khỏe và mở đường để Alan Shearer dẫn dắt đội trụ hạng thành công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại