Như chưa hề có cuộc chia ly

Đức Phan |

(Soha.vn) - Bất ngờ, hụt hẫng và tiếc nuối. Đó chắc chắn là thứ cảm xúc dâng tràn trong huyết quản các CĐV của Manchester United trong ngày hôm qua. Khi mà hôm qua BLĐ CLB cũng như HLV Ferguson đều khẳng định Sir Alex sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa giải này…

Vẫn biết, Ngài máy sấy tóc năm nay đã chuẩn bị bước sang tuổi 72, độ tuổi xưa nay hiếm. Ông không thể mãi gồng mình gánh vác trọng trách tạo nên những giấc mơ ngọt ngào tại Nhà hát của những giấc mơ. Thế nhưng, cái tin HLV Ferguson rút vào hậu trường sau hơn 27 năm cầm quân liên tục tại MU vẫn thực sự là một cú sốc.

Đơn giản bởi ông đã trở thành biểu tượng, một phần không thể tách rời của Quỷ đỏ. Họ sinh ra như thể là dành cho nhau. Nói đến MU là người ta nghĩ ngay đến Sir Alex. Và ngược lại, nhắc đến Sir Alex dĩ nhiên ý nghĩ đầu tiên xuất hiện không phải là Aberdeen (đội bóng mà ông  cũng có những chiến công để đời), mà đó phải là MU.


	Man United là Sir Alex, Sir Alex chính là Man United...

Man United là Sir Alex, Sir Alex chính là Man United...

Trước khi người đàn ông Scotland này cập bến MU ở độ tuổi 44 thì Old Trafford đã có đầy rẫy những thần tượng. Đó là Sir Bobby Charlton hay Sir Matt Busby… Nhưng chắc chắn giờ đây trong cuốn biên niên sử hào hùng của Quỷ đỏ, chẳng ai xứng đáng có được vị trí trang trọng và nổi bật như Sir Alex Ferguson. Người ta vẫn nói thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng, nhưng với MU câu nói ấy phải sửa lại thành HLV Ferguson là hơn một nửa sức mạnh.

Ông đã cống hiến gần như cả sự nghiệp huấn luyện cùng tuổi trẻ và trí lực của mình để viết nên những giấc mơ bất tận tại Old Trafford. Ông đã biến Quỷ đỏ từ vị thế yếu ớt hoàn toàn núp bóng trước Liverpool (20 mùa không biết đến mùi vô địch ở giải VĐQG tính đến thời điểm Sir Alex được bổ nhiệm), không những qua mặt đối thủ này để vươn lên thành đội bóng số 1 nước Anh, mà còn trở thành thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới. Chính HLV Ferguson là người mở ra kỷ nguyên thành công rực rỡ nhất trong lịch sử Manchester United với 38 danh hiệu lớn nhỏ gồm 13 chức VĐQG, 5 chiếc Cup FA, 4 League Cup, 2 Champions League, 1 Cup C2, 1 Siêu Cup Châu Âu, 1 Cup Liên lục địa, 1 Cup vô địch thế giới các CLB và 10 Siêu Cup Anh (Community Shield).


	Như chưa hề có cuộc chia ly...

Như chưa hề có cuộc chia ly...

Cái hay của Sir Alex là ông tạo ra được 1 bản sắc riêng, một đội bóng mang tính kế thừa cao, xuyên suốt các thế hệ. Giai đoạn khủng hoảng vì chuyển giao lực lượng của MU là gần như không có hoặc rất ngắn (chỉ 1-2 mùa). Một biệt tài khác của Ngài máy sấy tóc đấy là tạo nên một cỗ máy chiến thắng từ những chi tiết không phải là tốt nhất. 

Đã rất nhiều mùa (thậm chí cả mùa này cũng vậy), xét về lực lượng MU không nhỉnh hơn các đối thủ trực tiếp như Man City , Chelsea ..nếu chẳng muốn nói là có phần kém cạnh hơn. Ấy vậy mà, HLV Ferguson vẫn biết cách thổi bùng ngọn lửa chiến thắng vào đội hình ấy. MU dưới thời Sir Alex thường luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn, những thử thách khắc nghiệt một cách vô cùng ngoạn mục. Điều đó tạo nên đẳng cấp của Quỷ đỏ, để rồi nó được chính HLV Ferguson khẳng định bằng câu nói bất hủ: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”.

Thực tế, đã chứng minh trong suốt hơn 27 năm qua, đã có rất nhiều thế hệ cầu thủ đến rồi đi khỏi Nhà hát của những giấc mơ. Những ngôi sao dù lừng lẫy và có vai trò ảnh hưởng đến đâu: từ Steve Bruce, Paul Ince, King Eric, Peter Schmeichel…. cho đến những thế hệ gần đây hơn như David Beckham, J.Stam, van Nistelrooy…. hay mới nhất là Cristiano Ronaldo, tất cả họ, đều có thể thay thế. Không có họ, MU vẫn cứ chiến thắng, vẫn giành hết vinh quang này đến chiến tích khác. Trong quãng thời gian dài bằng 1/3 đời người ấy, thậm chí ngay cả chủ sở hữu của MU cũng có thể thay đổi, song chỉ có một vị trí không thể thay thế. Đấy chính là Sir Alex Ferguson. Ông ngồi đó, như một tượng đài thách thức tất cả: tuổi tác, các đối thủ và có lẽ là cả giới hạn của chính bản thân Sir Alex.

Và sau tất cả, có thể khẳng định rằng, ở những mùa giải sau, khi người ta không còn được thấy Sir Alex nhóp nhép kẹo cao su, trên băng ghế huấn luyện quen thuộc thì những hình ảnh ấy vẫn sống mãi. 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, có lẽ cũng chẳng phải là vấn đề. Khi mà cái tên HLV Ferguson thực sự đã trở thành bất tử với những người yêu mến Quỷ đỏ thành Manchester . Xin cảm ơn và tạm biệt ông, Sir Alex! Nhưng sẽ chẳng có cuộc chia ly nào cả. Chắc chắn ông vẫn ở đó: trong trái tim người hâm mộ; trong lịch sử kiêu hùng của MU và trong từng giấc mơ tại Nhà hát của những giấc mơ…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại