Nhàn nhã như… ông Goetz

vytran |

Theo kế hoạch hoạt động dự kiến của ĐTVN được VFF công bố hôm qua, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ có 4 đợt tập trung trong năm 2012.

Cụ thể là từ ngày 22.8 đến 12.9, đội sẽ tập trung đợt đầu tiên để chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất Asian Cup 2015. Sau đó, đội sẽ có thêm 2 đợt hội quân: từ ngày 20.9 đến 7.10 và từ 13.10 đến 30.10 để chuẩn bị cho Cup TP HCM và VFF Cup. Đợt tập huấn cuối cùng và cũng là quan trọng nhất của đội sẽ bắt đầu vào ngày 5.11 để chuẩn bị cho AFF Cup 2012.

Với một bản kế hoạch dồn hết vào 4 tháng cuối năm 2012 như vậy, một câu hỏi được đặt ra: kể từ nay đến ngày ĐTVN tập trung đợt đầu tiên (22.8), ông Falko Goetz sẽ làm gì? Tất nhiên, sẽ hơi quá nếu như nói rằng ông thầy người Đức sẽ “ngồi chơi xơi nước” và… lĩnh lương (22.000 USD/tháng cộng thêm các khoản đãi ngộ khác) trong 9 tháng tới?

Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của ông Falko Goetz chỉ là “vi hành” trên các sân cỏ cả nước vào dịp cuối tuần để “coi giò, coi cẳng” các cầu thủ chơi ở V.League và giải hạng Nhất nhằm tuyển quân cho tuyển. Chi hơn 4 tỷ đồng (mới chỉ tính tiền lương) cho thầy ngoại trong 9 tháng tới để tuyển quân và làm quen với bóng đá Việt, liệu VFF có chơi quá sang và vị HLV có số hưởng hay không?

Trong khi đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Lâm Quang Thanh cho biết: “Tổng cục TDTT chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ phía VFF về việc một số lãnh đạo của họ có ý định từ chức”.

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại