Người trong cuộc nói gì sau trận Man United 2-1 Liverpool

hongtrang |

Phát biểu của HLV hai đội và nhân vật tạo nên bước ngoặt - Jonjo Shelvey - sau trận Liverpool - Man United.

Những gì mà M.U đã thể hiện rõ ràng là một sự thất vọng lớn với HLV Alex Ferguson. Càng thất vọng hơn khi dù đã thay Scholes vào sân ngay đầu hiệp 2, đội bóng của ông vẫn không chiếm được thế thượng phong trước 10 người của đối thủ.

"Đây là một kết quả tuyệt vời", Sir Alex phát biểu sau trận. "Nhưng nói thật với bạn, tôi không hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện. Họ bị lấn át hoàn toàn trong hiệp đầu tiên. 

Sang hiệp 2 mọi thứ ổn hơn, nhưng khi đó Liverpool đã mất người nên cũng không nói được điều gì. Tôi thực sự thất vọng, dù hài lòng với 3 điểm có được".

nguoi-trong-cuoc-noi-gi-sau-tran-man-united-21-liverpool

Về chiếc thẻ đỏ của Shelvey, Sir Alex cho rằng trọng tài Halsey có rất ít sự lựa chọn trong tình huống đó. "Evans cố gắng vào bóng và đã vào trúng bóng. Trong khi Shelvey thì thậm chí còn không định vào bóng. Đó là sự khác biệt lớn nhất. Đó là điều quan trọng nhất".

Trong khi đó, HLV Rodgers của Liverpool lại cho rằng nhiều quyết định của trọng tài Halsey là "không công bằng" với đội bóng của ông. Cựu HLV của Swansea cho rằng lẽ ra trọng tài nên đuổi cả Evans chứ không phải chỉ riêng Shelvey.

"Tôi nghĩ rằng đội chơi hay hơn đã thua tối nay. Xét về những gì đã thể hiện, các cầu thủ của tôi xứng đáng được xem là những người hùng. Tuy nhiên, một số quyết định - tôi không muốn đi vào chi tiết - của trọng tài không được chính xác. Tôi cho rằng nếu Shelvey đã bị đuổi thì Evans cũng nên được tặng một thẻ đỏ".

Rodgers cũng không hài lòng về quyết định thổi penalty cho M.U và quyết định không thổi penalty cho Liverpool sau khi Suarez bị Evans phạm lỗi trong vòng cấm của trọng tài.

"Đó chưa bao giờ là một quả penalty (tình huống Valencia ngã xuống sau pha va chạm với Johnson). Trong khi đó, ở phía đối diện, Suarez ngã xuống và chẳng có điều gì xảy ra. Hậu vệ của họ không hề chạm được chân vào bóng. Thế mà không hề có bất kỳ quả penalty nào cho chúng tôi."

nguoi-trong-cuoc-noi-gi-sau-tran-man-united-21-liverpool

Trong khi đó, nhân vật chính của trận đấu, Jonjo Shelvey, đã ngay lập tức đưa ra lời xin lỗi tới các CĐV và cả HLV Ferguson (dù không được thành thật lắm) trên Twitter sau khi trận đấu kết thúc.

"Tôi xin lỗi các CĐV. Nhưng tôi không bao giờ tôi lại phạm một lỗi ngớ ngẩn tới mức phải nhận thẻ đỏ trong một trận đấu quan trọng như thế này. Tôi cũng muốn xin lỗi Ngài Ferguson. Chỉ là ở chỗ tôi, người ta không mách lẻo để khiến người khác bị đuổi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại