Ngày này năm xưa 29/11: Cuộc chia ly của “Chúa”

Tinh Tinh |

(Soha.vn) - Người tuy đã cất bước rời Liverpool, nhưng chữ tình thì vẫn còn ở mãi.

Với nhiều người, con số 29/11 có thể không gợi lên được điều gì đặc biệt. Nhưng CĐV Lữ đoàn đỏ – những Liverpudlians đích thực thì lại khác. Bởi cũng ngày này cách đây 12 năm, họ phải nói lời chia tay với một huyền thoại trong hoàn cảnh khá miễn cưỡng.

Thời điểm đó, Robbie Fowler – chân sút được fan Liverpool tôn sùng quyết định rời khỏi mái nhà Anfield sau 17 năm gắn bó và chuyển sang khoác áo CLB Leeds United với mức giá 12 triệu bảng.

 	Robbie Fowler là huyền thoại sống trong lòng CĐV Liverpool

Robbie Fowler là huyền thoại sống trong lòng CĐV Liverpool

Sự ra đi của đứa con cưng mà NHM từng phong “Chúa” khiến đa phần đều cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Có lẽ bản thân Robbie cũng như vậy. Nhưng hoàn cảnh bất đắc dĩ buộc anh phải chọn cách quay lưng cất bước để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ở Liverpool là quá khốc liệt bởi sự tỏa sáng của Micheal Owen và Emile Heskey.

Với tổng cộng 183 bàn thắng cho Liverpool, không có gì khó hiểu tại sao Robbie Fowler được vinh danh như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử The Kop. Dù dính phải không ít tai tiếng bên trong cũng như ngoài sân cỏ, nhưng tài năng xuất chúng cùng trái tim cháy hết mình cho đội bóng đỏ của thành phố Cảng đã giúp Robbie lúc nào cũng được sống trong tình yêu vô bờ bến của đông đảo CĐV.

Chính vì vậy, dù có rong ruổi bất cứ nơi đâu, Robbie Fowler cũng không bao giờ là người lữ hành cô độc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại