Bình luận: Chờ những cái điên rồ!

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Cả một mùa giải điên rồ đã đi qua nếu thêm một vòng đấu điên rồ nữa thì cũng chẳng có gì làm lạ...

1. Báo chí Anh vừa thống kê được, Premier League 2013/14 đã chứng kiến ngôi số 1 đổi chủ tới… 25 lần sau vỏn vẹn 37 vòng đấu. Trong 25 lần đó, vinh dự được ngồi trên đỉnh Premier League chia đều cho 5 CLB khác nhau: Arsenal, nhiều nhất với 128 ngày, Chelsea 64 ngày, Liverpool 59 ngày, Man City 11 ngày và khá ngạc nhiên, cả Man United mùa này cũng từng có… 2 ngày chiếm giữ đỉnh Premier League.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Premier League ra đời, ngôi số 1 thay đổi chủ nhân tới 25 lần, và cũng là lần đầu tiên CLB ngồi trên đỉnh Premier League lâu nhất lại không phải nhà vô địch (Arsenal). Có quá nhiều dữ kiện để người ta đủ cơ sở khẳng định: Premier League 2013/14 đích thực là một mùa bóng điên rồ.

Nó điên rồ ở câu chuyện Liverpool tràn trề hy vọng vô địch rồi chỉ vì một cú trượt chân lãng xẹt, bỗng dưng bất lực nhìn Man City về đích. Nó điên rồ ở cả những lần đổi ngôi liên tục của các ông lớn, mà kẻ khiến họ rời ngôi đầu lại toàn là những đội bóng hạng trung ở Premier League.

Lấy ví dụ về Arsenal đi. Bạn có biết CLB nào khiến Arsenal mất ngôi đầu hay không? Đó là Southampton, đội bóng đã bất ngờ cầm hòa Arsenal 2-2 ở vòng 23, trong thời điểm mà Pháo thủ đang hưng phấn nhất. Bạn có biết CLB nào đã ngăn Arsenal trở lại ngôi đầu hay không? Đó là… Stoke City, đội bóng bất ngờ đánh bại Pháo thủ 1-0 ở vòng 28.

Arsenal đã nhiều lần trèo cao, ngã đau trong mùa này

Arsenal đã nhiều lần trèo cao, ngã đau trong mùa này

Lấy thêm trường hợp Chelsea. CLB nào khiến Chelsea từ vị thế của đội bóng tràn trề hy vọng vô địch nhất, lại buông súng khi mùa bóng còn chưa chính thức khép lại? Câu trả lời: Aston Villa.

Chưa hết. Bạn có biết tại sao Man City chỉ ngồi ở ngôi số 1 vỏn vẹn 11 ngày hay không? Đó là vì Man xanh thua... Cardiff 2-3.

Bây giờ thì các bạn đã thấy mùa bóng này đủ điên rồ hay chưa?

Vậy trong một mùa bóng điên rồ, tại sao người ta không có quyền hy vọng vào một cái kết đồng bộ với cái chất điên ấy? Liverpool vượt mặt Man City vào vòng đấu cuối, tại sao lại không nhỉ?

2. Chắc chắn nhiều người đang tự hỏi: Cuộc marathon của người Anh đã từng xảy ra màn lật đổ nào điên rồ ở vòng đấu cuối hay chưa?

Đã từng một lần bi kịch ập xuống đúng vòng cuối cùng, thậm chí còn đúng phút cuối cùng, và bi kịch ấy thuộc về Liverpool.

Mùa 1998/1999, vòng 38, Liverpool nghênh đón đối thủ trực tiếp Arsenal trên sân nhà Anfield. Trước khi trận đấu này diễn ra, Liverpool xếp ở vị trí số 1 giải hạng nhất Anh (khi đó Premier League chưa ra đời), còn Arsenal đứng ở ngôi thứ 2, kém đối thủ đúng 3 điểm. Một trận hòa là đủ để Liverpool vô địch. Thậm chí The Kop có thể thua, nhưng chỉ với cách biệt 1 bàn, họ vẫn vô địch.

Liverpool liệu có đăng quang

Liverpool liệu có đăng quang

Bi kịch đã xảy ra. Liverpool bị Arsenal dẫn 1-0 đến tận phút 90. Với kết quả đó, họ vẫn vô địch. Nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng, từ một pha phản công nhanh của Arsenal, Quỷ đỏ vùng Merseyside thủng lưới. Với chiến thắng 2-0, Arsenal bằng điểm với Liverpool, bằng luôn cả hiệu số bàn thắng-thua, nhưng vô địch nhờ… ghi nhiều bàn hơn đối thủ.

Năm đó rất nhiều người thắc mắc, tại sao Liverpool đang cần bảo toàn mành lưới, lại bất ngờ ào lên tấn công rồi dính đòn hồi mã thương? Phải chăng, số phận đã tạo ra bi kịch.

3. Người ta cũng mong cái số phận ấy tái hiện ở mùa bóng này. Man City chỉ cần thắng West Ham ở vòng cuối là vô địch. Nhưng chắc NHM chưa quên, vòng đấu cuối mùa 2011/12, Man City từng bị QPR dẫn trước 2-1 đến tận phút 92 mới gỡ, rồi 2 phút sau Aguero ghi bàn mang chức vô địch kịch tính như một bộ phim Hollywood về Etihad. Ngay mùa bóng trước, cũng ở vòng đấu cuối, Man xanh đã thua Norwich 2-3 ngay trên sân nhà.

Aguero có thể trở lại đêm mai nhưng không chắc đã có phong độ tốt nhất

Aguero có thể trở lại đêm mai nhưng không chắc đã có phong độ tốt nhất

Chưa thể nói trước điều gì. Trong mùa bóng mà kẻ ngồi ở ngôi số 1 đã nhiều lần bị phế truất dưới tay những đội bóng tầm trung, thì chẳng có gì đảm bảo West Ham sẽ không tặng cho Man xanh một cú sốc ngay giữa Etihad.

Mùa bóng điên rồ mà. Tại sao chúng ta không có quyền mơ đến một cái kết điên rồ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại