Một trò lố, hai số phận

(Soha.vn) - Cùng là hành động ăn vạ lố bịch để kiếm quả phạt đền cho đội nhà thế nhưng, Suraz và Gareth Bale – hai con người lại được hưởng hai thái đội đối xử hoàn toàn khác biệt. Phải chăng đang có sự thiếu công bằng ở nơi mà người ta vẫn thường nghĩ là công bằng nhất – Premier League?!

Trận cầu giữa “tương lai mới của Premier League” – Tottenham và “truyền thống cũ” – Liverpool sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Với tên tuổi của mình, trận đấu trên sân White Hart Lane chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý từ NHM. Trong đó có hai nhân vật dành được sự quan tâm đặc biệt đó là Garethe Bale và Suarez, hai ngôi sao sáng nhất trong đội hình mỗi bên.

Nhưng người ta thấy đâu đó quanh đây có một sự phân biệt đối xử của NHM dành cho hai ngôi sao này. Cùng nhìn về một hành động ăn vạ để kiếm penalty để suy xét.

Tình huống ăn vạ của Suarez trong trận gặp Stoke

Như trường hợp của Suarez, cầu thủ người Uruguay đã không ít lần có những pha ngã vờ trong vòng cấm. Nhưng chắc vì khả năng diễn xuất chưa tốt hoặc con mắt trọng tài quá tốt nên anh thường xuyên bị phát giác với trò lố của mình. Cho dù chủ công của Liverpool đã chính thức lên tiếng thừa nhận hành động xấu của mình và xin lỗi NHM bóng đá nước Anh. Tuy nhiên, Suarez vẫn không được tha thứ.

Tiền đạo người Uruguay liên tiếp phải đón nhận những lời chỉ trích từ phía NHM. Họ đay nghiến, chì chiết và khinh rẻ hành động “bẩn thỉu” của Suarez, từ đó anh mang thêm cái danh “kịch sĩ”. Và đến hôm nay, khi cầu thủ 26 tuổi vượt qua được mọi chân sút hàng đầu Premier League để đoạt danh hiệu cầu thủ chạm mốc ghi được 20 bàn thắng/mùa thì cũng chẳng mấy ai quan tâm. Một bài đăng nhỏ nói về chuyện Suarez được nhận giải, vậy là xong. Hình như ngoài CĐV của Liverpool thì chẳng mấy ai quan tâm đến thành công của Suarez tại Anfield.

Chàng tiền vệ chạy cánh của Tottenham – Garethe Bale thì lại khác. Cầu thủ người xứ Wales được tung hô và ca tụng như một ngôi sao sáng nhất tại Premier League và được sánh ngang với hai siêu sao của bóng đá đương đại như CR7 và Leo Messi với cái tên “Ronaldo phiên bản chân trái”.

Và anh nhận được sự ưu ái hơn nhiều so với người đồng nghiệp. Cùng là một hành động đóng kịch để kiếm penalty (Bale ngã vờ trong trận gặp Inter Milan hồi giữa tuần) nhưng cái nhìn của NHM về anh lại hoàn toàn khác. 

Pha ngã vờ của Bale trong trận gặp Inter Milan được mọi người xem nhẹ

Họ coi đó là chuyện bình và tờ Daily mail của Anh còn tổng hợp được một số lời biện hộ thay cho Bale từ phía khán giả như: Vì Garethe Bale chạy quá nhanh nên chỉ cần một tác động nhỏ là anh có thể bị ngã, Bale làm thế chỉ vì muốn tránh gặp phải chấn thương… Hay ngộ nghĩnh hơn là: Bale mắc chứng bệnh viêm tai giữa nên cậu ấy bị mất cân bằng, đó là thoáng giây cậu ấy chịu ảnh hưởng từ lực quay trái đất…

Nhưng dù với bất kỳ lý do nào thì ta cũng có thể thấy, trong mắt CĐV Anh thì Gareth Bale được yêu chiều hơn hẳn so với Suarez. Hơn nữa, đây cũng là lần thứ 4 Bale có những pha ngã vờ trong năm nay và lần thứ 6 trong vòng 15 tháng qua, chẳng hề thua kém Suarez là bao. Vậy có khi nào đó chính là sự phân biệt giữa người gốc Anh (xứ Wales thuộc liên bang Anh) với người Uruguay ngoại tộc?!

Ở xứ Sương mù, người luôn coi trọng cái gọi là bóng đá đẹp và sức cống hiến của mỗi cầu thủ. Mọi thứ liên quan đến tiểu xảo,ăn vạ, đánh nguội… đều bị tảy chay và lên án một cách gay gắt. Nhưng lần này thì hơi khác một chút, với báo giới, Bale cũng không gặp phải những lời chỉ trích từ người cầm bút. Đơn giản, họ chỉ nêu lên vấn đề và tuyệt nhiên không có bất kỳ lời phê phán nào hướng về phía cầu thủ của Tottenham.

Bảng so sánh thành tích giữa Suarez và Gareth Bale

Và trong cuộc đua giành danh hiệu cầu thủ của năm thì Gareth Bale là người đang chiếm ưu thế cho dù anh còn đang xếp sau Luis Suarez, Van Persie về hiệu suất ghi bàn (Suarez 21 bàn, Persie 19 bàn và Bale 16 bàn).

Bản thân HLV của Liverpool - Brendan Rodgers cũng cảm thấy bất bình về những chuyện nêu trên và có lời thỉnh cầu mong những người có chức có quyền cũng như NHM có cái nhìn chính xác về thành quả mà các cầu thủ trên có được khi nói: “Mọi người không nên chỉ biết nhìn vào một vài hành động không đẹp của một cầu thủ mà quên mất đi thành quả mà người đó làm được. Sử dụng tiểu xảo đã trở thành một phần của bóng đá, chúng ta nên học cách sống chung với nó. Và tôi hy vọng rằng, cầu thủ của năm sẽ được đánh giá một cách chính xác dựa trên công sức của mỗi người”.

Nói như vậy, phải chăng là ở giải bóng đá hàng đầu của thế giới, nơi luôn đặt sự công bằng lên trên hết lại tồn tại một sự bất bình đẳng?!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại