Một nửa đội hình Barca sẽ ra đi?

“Tôi hi vọng rằng anh ấy sẽ chứng minh rằng chúng tôi đã sai”, HLV Tito Vilanova phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

1. “Anh ấy” ở đây là Eric Abidal, cầu thủ vừa bị Barca từ chối gia hạn hợp đồng và sắp phải rời Camp Nou khi hợp đồng hết hạn. “Quyết định này rất khó khăn, tôi mong anh ấy sẽ tìm được một CLB tốt”, Tito nói.

Rõ ràng không ai có thể trách Barca vì quyết định này bởi đội bóng Catalunya đã làm tất cả những gì có thể cho Abidal trong 2 năm qua. Họ trả tiền cho những ca phẫu thuật, những đợt điều trị ung thư gan của hậu vệ người Pháp. Họ trả lương để giúp “Abi” nuôi sống gia đình bất chấp anh hầu như không đóng góp được gì và luôn hết lòng ủng hộ anh, cho tới khi anh bình phục, thi đấu trở lại và có thể tìm một đội bóng vừa tầm để tiếp tục sự nghiệp.

Một nửa đội hình Barca sẽ ra đi?
Puyol rút lui, Barca sẽ thiếu trung vệ trầm trọng

Barca không sai trong cách hành xử với Eric Abidal, nhưng họ có thể đã sai trong chính sách nhân sự của mình. Cũng trong ngày thứ Sáu, đội trưởng Carles Puyol đã khẳng định trước báo giới rằng anh sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải tới nếu những chấn thương không buông tha cho anh. “Nếu chấn thương tiếp tục hành hạ ở mùa giải tới, tôi sẽ phải rời bỏ bóng đá”, Puyol buồn bã thổ lộ dù luôn bày tỏ khát vọng được chơi bóng đến năm 40 tuổi.

2. Tuổi tác khiến những chấn thương khó lành hơn. Puyol mùa giải này đã phải lên bàn mổ vì chấn thương đầu gối, thời gian trị thương được dự báo là 6 tuần nhưng sau 2 tháng rưỡi anh vẫn chưa thể thi đấu và nghỉ luôn đến hết mùa. “Đầu gối tôi đầy dịch và máu, 4 tuần sau ca mổ tôi vẫn chưa thể nhích chân”, cầu thủ 35 tuổi chia sẻ. Puyol khiến những người hâm mộ nhói lòng khi tiết lộ rằng chỉ có duy nhất một trận trong mùa giải này anh thi đấu mà không có cảm giác đau.

Puyol đã xuống sức và không thể đáp ứng được cường độ của những trận cầu đỉnh cao nữa. Sự thật ấy đã được phơi bày trong trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua với Real Madrid. Bản thân Tito cũng nhận thức rõ, ông khẳng định trong cuộc họp báo mới nhất rằng Barca cần mua gấp trung vệ.

Nhưng hãy xem Barca đã làm gì. Họ tiêu gần hết ngân quỹ chuyển nhượng (50 triệu euro) cho Neymar, một tiền đạo và tỏ ra hờ hững với những mục tiêu khác. Dù đã nhắm David Luiz nhưng đội bóng Catalunya cũng chưa thể nói chuyện với Chelsea khi chưa có tiền.

Trước khi tính chuyện mua, Barca phải bán bớt và họ có thể sẽ tiếp tục phạm sai lầm với chính sách thanh lý của mình. Thiago Alcantara sẽ được bán với giá rẻ, chỉ 18 triệu euro. Cesc Fabregas cũng có thể sẽ ra đi khi các HLV David Moyes của M.U, Manuel Pellegrini của Man City đều muốn đưa anh trở lại Premier League. Như vậy ai sẽ chơi thay vị trí của Xavi? Đội phó của Barca đã lộ rõ dấu hiệu sa sút thể lực trong giai đoạn cuối mùa và sẽ phải nghỉ ngơi nhiều hơn trong mùa giải 2013-14.

3. Một vấn đề nữa của Barca nằm ở vị trí thủ môn. Valdes không gia hạn nhưng vẫn muốn ở lại tới năm 2014, khi hợp đồng hết hiệu lực. Barca không thể đợi nước đến chân mới nhảy, nhưng nếu không bán Valdes, họ sẽ không có tiền để tái đầu tư.

Ngày mai Neymar ra mắt Barca

Ngay sau trận đấu giao hữu với đội tuyển Anh, Neymar sẽ rời Brazil bay tới Barcelona để ra mắt đội bóng mới vào ngày mai, 3/6. Dự tính tiền đạo 21 tuổi sẽ tới vào giữa trưa và bắt đầu các bài kiểm tra y tế. Vào lúc 17 giờ, anh sẽ đặt bút ký bản hợp đồng 5 năm với Barca, sau đó chụp hình lưu niệm với chủ tịch Rosell, phó chủ tịch Bartomeu và GĐTT Zubizarreta. Anh chính thức ra mắt các cổ động viên ở Camp Nou vào lúc 19 giờ. Sân Camp Nou sẽ mở cửa tự do và dự tính có khoảng 5 vạn cule tới xem nghi thức ra mắt của Neymar.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại