Một ngày trước trận SHB.ĐN - QNK.QN: Anh ngã, em nâng

Chưa thắng trên sân nhà trận nào kể từ khi lượt về V-League 2013 diễn ra, SHB.ĐN dường như đã đánh mất sức mạnh của Chi Lăng. Có lẽ một trận thắng QNK.QN ở Cúp QG sẽ giúp thầy trò Lê Huỳnh Đức lấy lại niềm tin trước 7 trận đấu then chốt cuối mùa.

Trận hòa như thua trước Đồng Nai khiến SHB.ĐN bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Việc chỉ gặp QNK.QN ở Cúp QG có lẽ là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng sông Hàn lấy lại sự uy nghiêm của nhà vô địch trong mắt các đối thủ.

Khi QNK.QN chỉ chờ V-League

Sau khi vô địch giải hạng Nhất mùa này, QNK.QN đã sớm có cơ hội gặp người anh SHB.ĐN ở tứ kết Cúp QG. Sau mùa giải thi đấu thành công, HLV Vũ Quang Bảo và học trò vẫn còn trong cảm xúc lâng lâng khi lên V-League 2014. Họ hẳn nhiên muốn chơi trận cầu đẹp mắt, cảm xúc để tri ân CĐV xứ Quảng.

Tuy thế, không thể phủ nhận khoảng cách đẳng cấp và nhân sự giữa 2 đội bóng xứ Quảng-Đà. SHB.ĐN dù đang không có phong độ cao, nhưng sở hữu tập thể cực mạnh. Dù đã lên đời sau khi doanh nghiệp QNK xuất hiện, nhưng rất khó cho ông Bảo và học trò trụ vững tại sân Chi Lăng.

Trong buổi tập trên sân Tam Kỳ chiều qua, HLV Vũ Quang Bảo trả lời thẳng thắn: "Đã bước đến tứ kết Cúp QG, đội bóng nào cũng muốn đi tiếp cả. Nhưng SHB.ĐN là đội bóng mạnh hơn hẳn, lại có ưu thế sân nhà là điểm tựa.

Một ngày trước trận SHB.ĐN - QNK.QN: Anh ngã, em nâng
Mirolad rất muốn tái hiện cú đúp từng lập vào lưới QNK.QN

Chúng tôi sẽ chơi hết sức mình, hy vọng có thua nhưng cũng để lại ấn tượng với CĐV quê nhà. Nhưng phải thừa nhận nhiều cầu thủ trong đội vẫn bị dư âm vô địch hạng Nhất làm ảnh hưởng.

Tôi đã làm công tác tư tưởng, nhưng với nhiều người được lên V-League là quá đủ. Việc gặp đội bóng vô địch V-League 2012 ở tứ kết Cúp QG như con dốc lớn khiến nhiều cầu thủ không nghĩ đến việc gây được bất ngờ".

QNK.QN muốn chơi sòng phẳng, nhưng lường trước thất bại sẽ thuộc về mình. Khó trách đội bóng chủ sân Tam Kỳ nhụt chí, khi họ thừa hiểu người anh em SHB.ĐN ở một đẳng cấp khác. Có lẽ mùa hè này, QNK.QN sẽ đón nhận nhiều tên tuổi mới, lúc ấy trận thư hùng xứ Quảng-Đà mới có cơ hội cân bằng, hấp dẫn hơn.

Dù biết thế nhưng QNK.QN sẽ chơi hết sức mình để khẳng định chức vô địch giải hạng Nhất không phải tự nhiên mà có. Và nó cũng giúp SHB.ĐN dù thắng cũng không mang tiếng được người em QNK.QN hậu thuẫn để bước tiếp vào vòng sau.

SHB.ĐN cũng cần xả "stress"

Mặt khác, SHB.ĐN đang trong giai đoạn sa sút nhất cả về tâm lý lẫn phong độ sau giai đoạn nghỉ giữa mùa. Kết quả vẫn khả quan nhưng lối đá, sự thể hiện của các cầu thủ chưa khiến CĐV Đà Nẵng hài lòng. Thật khó hiểu khi qua 3 tuần nghỉ xả hơi, thể lực các cầu thủ vẫn chưa được cải thiện một chút nào.

Trận hòa Đồng Nai vừa qua khiến đội bóng áo cam nâng số trận chưa thắng ở Chi Lăng lên con số 3. Nếu thầy trò Huỳnh Đức vẫn tiếp tục thể hiện phong độ nghèo nàn trên sân nhà như lúc này, chuyện bảo vệ ngôi vô địch sẽ bị ảnh hưởng. Một trận thắng trước QNK.QN sẽ giúp SHB.ĐN lấy lại sự tự tin, hưng phấn cần thiết.

Điều thứ 2 là SHB.ĐN cũng cần xoay tua cho một số trụ cột nghỉ ngơi trước khi lượt thứ 16 diễn ra sau trận giao hữu ĐT Việt Nam-Arsenal vào ngày 17/7. Vì thế, một số tuyển thủ sắp được triệu tập như Minh Phương, Quốc Anh, Nguyên Sa sẽ được nghỉ. Kể cả tiền đạo Merlo cũng được để dành cho trận đấu HA.GL, nên Mirolad và Minh Tuấn sẽ có cơ hội đá chính. Mirolad rất muốn tái hiện cú đúp từng lập vào lưới QNK.QN, trong chiến thắng 3-1 ở trận giao hữu đúng một tháng trước.

Trước người anh em đã quá hiểu rõ về nhau, có lẽ không khó SHB.ĐN có tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết Cúp QG mùa giải năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại