Lập kỷ lục “khủng”, U19 Hàn Quốc gây kinh sợ cho U21 HAGL

Đoàn Dự |

Không cần phải ào ạt, không cần phải rầm rộ tấn công, U19 Hàn Quốc vừa vượt qua Singapore để vào Chung kết gặp U21 HAGL.

Trận đấu giữa U19 Hàn Quốc với U21 Singapore diễn ra không ngoài dự đoán của NHM. Với thực lực được đánh giá cao hơn hẳn, U19 Hàn Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận.

Nhưng với việc không chủ trương đề cao tấn công dồn dập, cũng phải tới phút 33, Hàn Quốc mới mở tỷ số.

Thế trận cứ thế diễn ra trong sự tuyệt vọng của U21 Singapore. Sang hiệp 2, Singapore dần dần lộ rõ những sự nôn nóng. Đến phút 64, U19 Hàn Quốc lại có bàn thắng, nhân đôi cách biệt.

Chỉ 11 phút sau đó, U21 Singapore mất người vì phạm lỗi thô bạo. Và điều gì đến cũng đến, Hàn Quốc có bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút bù giờ, nhờ công cầu thủ vào sân thay người mang áo số 7.

Thắng 3-0, U19 Hàn Quốc thiết lập kỷ lục ở giải đấu năm nay, là đội duy nhất vẫn chưa thủng lưới bàn nào, cũng như ghi nhiều bàn thắng thứ nhì giải cho tới lúc này(6 bàn, U21 Việt Nam hiện đã ghi 8 bàn).


U19 Hàn Quốc rất kỉ luật.

U19 Hàn Quốc rất kỉ luật.

“U21 HAGL sẽ thua U19 Hàn Quốc cách biệt ít nhất 1 bàn hoặc sâu hơn” – HLV Lê Thụy Hải.

Với sức mạnh vượt trội như vậy, U19 Hàn Quốc đích thực là nỗi lo lắng rất lớn cho HAGL.

Chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi được hỏi muốn gặp đội nào ở Chung kết cũng đã nêu tên Singapore, vì Hàn Quốc quá mạnh.

Tuy nhiên ở trận đấu này, thêm 1 lần nữa có cầu thủ Hàn Quốc bị chuột rút, mà đó lại là người đội trưởng. Nó cho thấy các cầu thủ trẻ xứ Nhân Sâm vẫn chưa thực sự làm quen được với khí hậu Việt Nam nên rất nhanh mất sức.

U21 HAGL đúng là đã phải khổ chiến với U21 Việt Nam nhưng được nghỉ nhiều hơn Hàn Quốc 1 trận trước thềm Chung kết.

Đó có thể là lý do lớn, giúp nhà ĐKVĐ bảo vệ thành công ngôi vương.

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại