Lăng Kính: Những dân thường La Mã

Theo Bongda |

(Soha.vn) - Nói đến cuộc sống ở La Mã, người ta tưởng tượng ra một khung cảnh tráng lệ với những kiến trúc kỳ vĩ, những cư dân giàu có chìm trong các bữa tiệc thừa mứa rượu nho, thịt nướng và hoa quả, như trong các bức họa cổ. Nhưng đó thực chất chỉ là cuộc sống của 2% dân số La Mã khi đó: những nhà quý tộc. Cuộc sống của 98% còn lại rất ít khi được biết đến, bởi nó chẳng đi vào sử liệu hay nghệ thuật.

1. Đến tận tháng trước, các nhà khoa học mới quyết định tìm hiểu về đời sống của những dân thường La Mã. Họ thu thập các bộ xương, đưa vào phân tích để tìm ra thành phần trong thực đơn mà người chết đã ăn. Kết quả: phần lớn những mẫu xương “tố” rằng các tầng lớp thấp của xã hội La Mã chủ yếu ăn hạt kê, loại thức ăn dành cho gia súc (theo ghi chép của chính các văn bản cổ). Một số người chỉ được ăn bột mì vào cuối đời. Tình trạng thiếu dinh dưỡng và thiếu máu là phổ biến.

“Chúng ta tưởng rằng mình đã nghiên cứu đủ về La Mã trong suốt 2.000 năm qua. Nhưng còn rất nhiều số phận không được đưa vào lịch sử” - nhóm phân tích nói.

2. Nhân loại phải mất 20 thế kỷ để biết được rằng những dân thường La Mã chỉ được ăn hạt kê. Nhưng người ta sẽ sớm biết được điều gì đang chờ đợi những “dân thường La Liga” sau bữa tiệc El Clasico đêm nay.

El Clasico rất giống một bữa tiệc được vẽ trên những chiếc bình cổ đại: tráng lệ, hào nhoáng, thừa mứa sự xa hoa. Trận lượt đi hồi đầu mùa giải, 34 máy quay đã được đài truyền hình Mediapro bố trí khắp sân. 600 phóng viên, BLV đã đến Bernabeu. 400 triệu người đã bật TV theo dõi trận đấu. Toàn những kỷ lục của La Liga.

Nhưng cũng giai đoạn ấy, La Liga chứng kiến một kỷ lục khác: trận Zaragoza-Valladolid hồi đầu mùa ghi nhận 887.000 người theo dõi qua TV. Là kỷ lục, nhưng kỷ lục ngược.

Messi gỡ hòa cho Barca nhưng chung cuộc Real vẫn thắng 3-2

Câu hỏi sau bữa tiệc đêm nay: ngày mai, ai còn bật TV lên xem La Liga? Giải đấu này mỗi năm ghi nhận khoảng 700 triệu khán giả trên khắp thế giới. Con số có thể tăng chút ít trong năm nay. Nhưng nếu so sánh nó với con số 400 triệu người đã xem El Clasico (chỉ tính riêng trận lượt đi), thì sẽ hiểu phần còn lại “ăn” gì để tồn tại. Nếu căn cứ vào phần chia bản quyền truyền hình thì Atletico, đội xếp thứ 3 về khán giả, có lượng người theo dõi bằng 1/15 Real và Barca.

Hôm qua, hôm nay và ngày mai, người ta sẽ chỉ nói về El Clasico. Atletico gặp Malaga có lẽ sẽ là trận đấu Top 4 hẩm hiu bậc nhất cựu lục địa.

3. Mạnh được, yếu thua cứ tạm coi là quy luật. Nhưng một cặp đấu như Atletico-Malaga, nằm trong một cuộc đua tranh gay cấn hơn nhiều so với cuộc đua vô địch, quy tụ những ngôi sao có thể khiến một trận derby London giữa Tottenham và Arsenal phải tủi hổ, không đáng bị lãng quên. Chỉ có ở La Liga, chỉ có ở cạnh El Clasico, nó mới bị “đối xử” như thế.

Trong một ngày Real Madrid gặp Barcelona, có lẽ sẽ là vô duyên khi đưa ra lời khuyên: hãy bật TV lên và xem Atletico gặp Malaga đêm nay.

Bởi chẳng mấy khi La Liga lại có những đại diện “hay ho” như thế ngoài El Clasico. Và chẳng biết họ, những kẻ đang phải ăn hạt kê để tồn tại, những kẻ đang sắp chết vì suy dinh dưỡng, còn tồn tại được bao lâu nữa. Toàn những CLB ngập trong nợ nần vì… sức hút của El Clasico.

Bởi cho dù đêm nay trên sân ai có thắng, thì La Liga cũng đã có 18 kẻ thua cuộc. Và bởi chẳng mấy khi bản thân El Clasico lại có ít ý nghĩa như hôm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại