Khung cảnh vắng lặng, cầu thủ V.Ninh Bình trốn biệt trong phòng

Thế Long |

(Soha.vn) - Một bầu không khí ảm đạm bao trùm nơi ở của các cầu thủ. Hành lang không một bóng người qua lại. Các cầu thủ đều ở im trong phòng để tránh những cái nhìn soi mói...

Trưa ngày 12/4, phóng viên Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã tiếp cận nơi ở của các cầu thủ V.Ninh Bình. Trái với sự tấp nập thường nhật, giờ đây chỉ còn là những căn phòng đóng kín cửa, những bộ quần áo, giầy dép của các quăng quật khắp nơi.

Theo quan sát của chúng tôi, trong phòng của cầu thủ đều có người bên trong, tuy nhiên khi bấm chuông, gõ cửa đều không thấy ai trả lời.

Hành lang tầng 8 khách sạn The Vissai, nơi có các phòng của cầu thủ câu lạc bộ đã vắng lặng.

Hành lang tầng 8 khách sạn The Vissai, nơi có các phòng của cầu thủ câu lạc bộ trở nên vắng lặng.

 

Những thứ đồ để tập của các cầu thủ đã trở nên vô hồn.

Các dụng cụ vứt ngổn ngang

 

Bước ra khỏi cầu thang đi vào hành lang là phòng của huấn luyện viên. Tất nhiên các phóng viên sẽ không thể xác định được có người bên trong hay không.

Căn phòng của HLV Sỹ cũng đóng kín như bưng

 

Phòng của Văn Quyến có tiếng động bên trong.

Phòng của Văn Quyến có tiếng động từ bên trong.

 

Tuy chiếc mắt thần giữ cửa thấp thoáng có người bên trong nhìn ra, nhưng rất yên tĩnh.

Qua chiếc "mắt" cửa thấy thấp thoáng có người bên trong nhìn ra, nhưng mọi thứ rất yên tĩnh.

 

Tuy nhiên phóng viên bấm chuông và gõ cửa thì tiếng động ấy lại vụt tắt.

Khi PV gọi cửa thì căn phòng trở nên im lìm

 

Bên trong một căn phòng khác có người, nhưng khi chúng tôi bấm chuông thì chiếc mắt thần nhìn qua khe cửa lại tối om.  

Bên trong một căn phòng khác có người, nhưng khi chúng tôi bấm chuông thì lại xảy ra việc tương tự

 

Những đôi giầy tập của các cầu thủ đã vô dụng.

Những đôi giầy tập của các cầu thủ vứt ngổn ngang

 

Chưa biết khi nào thì những chiếc quần áo của các cầu thủ sẽ được sử dụng lại.

Chưa biết khi nào thì những chiếc quần áo này sẽ được sử dụng lại.

 

 

Sau nhiều lần gõ cửa, chúng tôi tiếp cận được một cầu thủ ngoại tên VioNea ở phòng trong cùng.

Sau nhiều lần gõ cửa, chúng tôi tiếp cận được một cầu thủ ngoại tên VoiNea ở phòng trong cùng.

 

VoiNea đang đưa chúng tôi đi tìm phòng các cầu thủ.

VoiNea đang đưa chúng tôi đi tìm phòng các cầu thủ khác.

 

Một cầu thủ ngoại đã đưa chúng tôi sang phòng để liên hệ với các động đội, nhưng mọi nỗ lực cũng bằng không.

VoiNea buồn bã đưa chúng tôi sang phòng khác để liên hệ với các động đội, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích

 

Được biết đầu bếp chuyên lo các bữa ăn cho các cầu thủ, cũng đã được thông báo nghỉ việc từ ngày 11/4.
Được biết đầu bếp chuyên lo các bữa ăn cho các cầu thủ, cũng đã được thông báo nghỉ việc từ ngày 11/4.

 

Nơi ở của các cầu thủ.

Nơi ở của các cầu thủ nhìn từ bên ngoài.

 

Sau những nỗ lực không gặp được các cầu thủ, chúng tôi ra thăm sân tập, nhưng cảnh tượng cũng rất đìu hiu và phẳng lặng.

Sau những nỗ lực không gặp được các cầu thủ, chúng tôi ra thăm sân tập, nhưng cảnh tượng vắng lặng một cách đáng sợ

 

Lối mòn đi vào sân tập chiều nay sẽ vắng bóng hầu hết các cầu thủ của V.Ninh Bình.

 

Nơi ở cũ trước khi các cầu thủ được chuyển sang ở trên tầng 8 khách sạn The Vissai.
Nơi ở cũ trước khi các cầu thủ được chuyển sang ở trên tầng 8 khách sạn The Vissai.

 

Các em nhỏ tương lại của CLB bóng đá V.Ninh Bình đã biết chuyện bán độ và đang suy nghĩ đến tương lại sự nghiệp của mình.

Các em nhỏ tương lại của CLB bóng đá V.Ninh Bình đã biết chuyện "bán độ" và đang khá băn khoăn về tương lai sự nghiệp của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại