HLV Đức đã… ê mặt với "vùng trũng" thế giới

Tấn Phước |

Sau hai ngày chính thức nhậm chức HLV trưởng U-22 Malaysia, HLV người Đức Frank Bernhardt đã "ê mặt" với bóng đá “vùng trũng” nhất thế giới khi 1/3 số cầu thủ vẫn chưa chịu lên tập trung cùng đội.

Hiện nay các giải Malaysia đã nghỉ, nhưng trong số 39 cầu thủ Malaysia được gọi thì đến ngày thứ hai chỉ hiện diện 31 cầu thủ.

Người Đức nổi tiếng thế giới về nguyên tắc, kỷ luật và khoa học nhưng ông Bernhardt đã thực sự điên tiết vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của cầu thủ.

Trước cơn tức giận của ông thầy người Đức vì thái độ của các cầu thủ “vùng trũng” thế giới, những quan chức giúp việc cho HLV người Đức "chống chế" bằng cách nói các cầu thủ còn mệt mỏi sau mùa giải căng thẳng nên lên tập trung muộn.

Tuy nhiên, thực tế thì mùa giải đã kết thúc hơn tháng rồi.

HLV Bernhardt đánh giá cầu thủ của mình quá yếu về thể lực, đó là vấn đề lớn nhất của U-22 Malaysia. Có thể khoảng tập trung này vị HLV 46 tuổi sẽ chỉ dành cho việc nâng cấp thể lực cho cầu thủ.

Trả lời báo chí Malaysia, Bernhardt nói: “Nếu là cầu thủ chuyên nghiệp thì mỗi người phải biết gìn giữ và duy trì thể lực của mình khi nghỉ giải.

Khi tập trung lên tuyển, các cầu thủ lại tỏ ra mệt mỏi, nặng nề, yếu, còn thái độ của họ thì khó chấp nhận được”.

Trong kế hoạch nhằm lấy vàng SEA Games 29, HLV Bernhardt đưa ra phương án gom các cầu thủ xuất sắc trong độ tuổi tham dự SEA Game tập hợp thành một đội bóng dự giải M- League (giải vô địch Quốc gia Malaysia).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại