HAGL 4 lần thua vì trọng tài?

G.Hưng |

HAGL trải qua 10 trận liền không thắng và đã có những phản ứng từ phía đội bóng nhắm về trọng tài. Hãy cùng Thể thao & Văn hóa điểm lại những trận đấu mà đội bóng phố Núi cho rằng mình bị xử ép.

Vòng 7: XSKT Cần Thơ – HAGL 3-1

Là một tình huống không rõ ràng, nhưng các cầu thủ HAGL đã khá ngỡ ngàng khi thấy tiền đạo Lê Văn Thắng của đối phương như từ dưới đất chui lên đệm bóng ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Các góc máy không chứng minh được bàn thắng hợp lệ hay không, nhưng cú hat-trick của Văn Thắng là đòn trời giáng với các cầu thủ trẻ của ông Guillaume Graechen:

Trước khi đá trận vòng 7, Cần Thơ không thắng nổi trận nào. Nhưng chẳng hiểu sao gặp HAGL, họ chơi tưng bừng, và Văn Thắng còn lập hattrick!

Vòng 11: Hà Nội T&T – HAGL 4-3

Anh Tài đã phạm lỗi với Hoàng Vũ Samson hay chưa? Với mẫu cầu thủ tinh quái như Samson, chuyện anh ngã vờ không có gì lạ.

Nhưng trọng tài đã thẳng thừng rút thẻ vàng cho Anh Tài vì cho rằng anh phạm lỗi với Samson trong vòng cấm. HAGL chịu quả phạt đền trong sự tức tối của thủ môn Minh Nhựt.

Trận đó, dù chơi quả cảm, đội bóng phố núi cũng chỉ kiếm được trận thua 3-4 sau khi bị dẫn đến 0-3.

HAGL (áo trắng) thua FLC Thanh Hóa vì trọng tài? Ảnh; V.S.I

HAGL (áo trắng) thua FLC Thanh Hóa vì trọng tài? Ảnh; V.S.I

Vòng 15: Thanh Hóa – HAGL: 2-1

Hoàng Đình Tùng: “Khi tay tôi chống đất, bóng đã đi lướt ngang qua bên cạnh và không chạm chút nào. Bàn thắng đó hợp lệ”.

Thủ môn Minh Nhựt: “Bàn đó không hợp lệ. Đình Tùng đã việt vị và trước lúc dứt điểm, bóng cũng đã chạm tay cậu ta. Tôi đã phàn nàn nhưng trọng tài không quan tâm. Ông ta giết chết chúng tôi”.

Tranh cãi nổ ra ầm ĩ sau trận thua 1-2 của HAGL trước Thanh Hóa, trận đấu mà HAGL chơi không tệ, lại mở tỉ số từ sớm nhờ Minh Vương.

Truyền hình quay rất nhiều lần pha bóng bàn thắng 2-1 của Đình Tùng nhưng cũng chẳng xác định được đúng sai.

Lãnh đội HAGL nổ tung vì giận dữ cũng không khiến những ông vua áo đen đổi ý. HAGL trải qua trận thứ 10 liên tiếp không thắng ở V-League.

Tứ kết Cúp QG Kienlongbank 2015, Hà Nội T&T – HAGL 2-0

Lại là Hà Nội T&T. Và lại là Hoàng Vũ Samson. Nhưng lần này là ở tứ kết Cúp QG. Các camera truyền hình tiếp tục bất lực trong việc xác minh tính đúng sai của quả phạt đền mà HAGL phải chịu, sau khi Samson “vấp” vào tay Minh Nhựt rồi ngã ra.

Minh Nhựt như thường lệ, không cam chịu tiếng còi của trọng tài chính Trần Đình Thịnh. Nhưng vô nghĩa. HAGL chịu thua quả phạt đền đó rồi thua chung cuộc 0-2, bị loại khỏi Cúp QG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại