Hà Nội ACB nhận thất bại thứ 4 liên tiếp

hoanghuyen |

Dù đã chơi đầy cố gắng nhưng sự mất tập trung ở đầu trận khiến Hà Nội ACB thất bại 1-2 trước Hòa Phát HN.

Hà Nội ACB đang thực sự mất phương hướng trong những vòng đấu đầu tiên ở V-League. Họ toàn thua cả 4 trận dù chơi 3 trận trên sân nhà trước HA Gia Lai, Hà Nội T&T và Hòa Phát HN. Đoàn quân HLV Mauricio ngụp lặn ở cuối BXH và cơ hội xuống hạng đã hiện hiện.

Đối đầu HP.HN, kinh nghiệm non kém khiến Hà Nội ACB để thủng lưới 2 bàn chỉ sau 5 phút (Thanh Vân, Đức Thắng ghi bàn). Bàn gỡ của Cantoro ở hiệp 2 chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Thành Lương và đồng đội.

Sau 3 trận toàn thua, Hà Nội ACB quyết tâm giành trọn 3 điểm với hy vọng lấy lại tự tin và nuôi mộng trụ hạng. Đấu trường V-League vốn khắc nghiệt rất nhiều và nếu vẫn thể hiện một phong độ kém cỏi, đoàn quân HLV Mauricio không còn cơ hội đứng dậy.

Nhưng khi chưa định hình được lối chơi, Hà Nội ACB đã sớm phải nhận bàn thua khi một hậu vệ lóng ngóng phạm lỗi tiền đạo Hòa Phát HN ở phút thứ 3. Và trên chấm phạt đền, Thanh Vân không mắc sai lầm nào dễ dàng đánh bại Quốc Việt, mở tỷ số 1-0 cho HP.HN.

Chỉ hai phút sau, từ sai lầm của cặp trung vệ Hà Nội ACB, Đức Thắng thoát xuống khôn ngoan hạ Quốc Việt ở tình huống khá đơn giản, nâng tỷ số lên 2-0. Nhận hai bàn thua khá chóng vánh, Hà Nội ACB không còn con đường nào khác là dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Lối chơi của HN.ACB khá đơn điệu và thiếu nhuần nhuyễn, họ vẫn dựa vào sự năng nổ của Thành Lương bên cánh trái. Phút 14, tiền vệ nhỏ con này tung cú sút bên ngoài bằng chân phải khá quyết đoán, Viết Nam đã đứng nhìn, tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.

Bế tắc trong tấn công, Hà Nội ACB còn thường xuyên bộc lộ sai lầm chết người ở hàng thủ. Liên tiếp ở các phút 27, 28, tiền vệ cánh Thành Trung có các pha xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm khá nguy hiểm, rất may là thủ thành Quốc Việt đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà.

Những phút tiếp theo diễn ra khá chậm, Hà Nội ACB nỗ lực tấn công nhưng thiếu hiệu quả. Cơ hội đáng kể nhất cuối hiệp 1 là cú sút của Thành Lương khá hiểm hóc, tuy nhiên thủ thành Viết Nam bay người cứu thua cho Hòa Phát HN.

Bước sang hiệp 2, thế trận cũng không có nhiều thay đổi. Hòa Phát HN chủ động chơi chắc chắn để bảo toàn tỷ số trong khi Hà Nội ACB nỗ lực tấn công trong vô vọng. Thành Lương vẫn là ngòi nổ quan trọng nhất bên phía HN.ACB, nhưng nỗ lực của mình anh chưa thể mang lại sự khác biệt.

Cuối cùng, nỗ lực của Hà Nội ACB đã được cụ thể hóa ở phút 64. Sau hàng loạt pha phối hợp đơn giản, Cantoro dứt điểm đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm khiến Viết Nam không kịp phản xạ, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội ACB.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, dù rất cố gắng nhưng Hà Nội ACB không thể tận dụng thành công, đáng tiếc nhất là ở phút 81 khi các học trò HLV Mauricio liên tục dứt điểm về cầu môn Viết Nam nhưng đều đi không trúng đích.

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại