Góc độc giả: Xin cảm ơn, những nhà tài phiệt “chơi” bóng đá!

Đ D – Tiến Mạnh (Hà Nội) |

(Soha.vn) - Nếu không có những nhà tài phiệt như Abramovich, thế giới bóng đá sẽ kém sôi động trông thấy.

Tôi không phải một CĐV của Monaco. Thậm chí việc Falcao quyết định tới đầu quân cho CLB nước Pháp còn khiến tôi hơi buồn (vì tôi muốn anh về Chelsea hơn!). Nhưng không hiểu sao trước những kế hoạch tuyển quân của CLB xứ Lục Lăng, tôi lại thấy háo rức, lòng rộn rã lạ lùng!

Gần 10 năm qua, đây là lần thứ 4 tôi cảm thấy rộn rã như thế. Lần đầu là khi Chelsea vung tiền tuyển quân hồi năm 2003 rồi sau đó tới Man City và PSG... Trong con mắt của một CĐV thuần túy yêu bóng đá, tôi thực sự háo hức chờ đợi những biến động lớn của làng túc cầu mà cụ thể là sự trỗi dậy của các thế lực bóng đá mới.


	Hãy yêu mến, trân trọng những ông chủ tuyệt vời như Abramovich

Hãy yêu mến, trân trọng những ông chủ tuyệt vời như Abramovich

Một điều rõ ràng là thế giới bóng đá trong 10 năm qua đã sôi động hơn rất nhiều nhờ tiền của các nhà tài phiệt như Abramovich hay Sheikh Mansour và mới đây nhất là Dmitry Rybolovlev. Những Chelsea, Man City, PSG đã tạo nên những cán cân quyền lực mới, khiến Premier League, Ligue 1 và đặc biệt là Champions League trở nên vô cùng khó lường, cuốn hút.

Như tại Premier League, trước đây Arsenal và Liverpool luôn là những thế lực hàng đầu, không cạnh tranh cho chức vô địch thì cũng chắc suất dự Champions League. Nhưng kể từ khi Chelsea và Man City trỗi dậy, Arsenal phải vật vã tìm kiếm suất play-off dự đấu trường cao nhất châu Âu. Còn Liverpool, đầu tư không tới nơi tới chốn lập tức bị đẩy lùi xuống tận vị trí thứ 7. Ở xứ Sương Mù, khái niệm Big Four đã biến mất khá lâu, thay vào đó người ta đã mở rộng cơ hội vô địch và cuộc chiến tới Champions League lên 6,7 đội bóng.

Tại Champions League vừa rồi, PSG cũng đã khiến cả thế giới sửng sốt khi chơi quá đĩnh đạc trước Barcelona. Có thể khẳng định nếu may mắn hơn 1 chút nữa trong các pha dứt điểm, Gã nhà giàu nước Pháp mới là đội giành quyền đi tiếp vào bán kết. Hay ngược trở về khi Chelsea vô địch Champions League mùa 2011/12 quả thực đã khiến giải đấu vô địch châu Âu kịch tính hơn bao giờ hết.


	Sheikh Mansour thực sự trân trọng Man City và quyết tâm đầu tư dài lâu cho CLB

Sheikh Mansour thực sự trân trọng Man City và quyết tâm đầu tư dài lâu cho CLB

Nhìn vào sự thành công của các “Gã nhà giàu” đi trước, tôi có dự cảm rằng Monaco rồi đây cũng sẽ thành công, khiến Lique 1 trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn. Khi Serie A đang đi xuống khiến NHM mất một giải đấu đáng chú ý, sự vươn lên của các đội bóng Pháp thực sự là điều đáng mừng.

Vẫn sẽ có những nghi ngại về một nền bóng đá bong bóng có thể bị hình thành do việc đầu tư tiền thiếu quy hoạch. Nhưng tôi tin những vị tỷ phú có đầu óc để làm giàu ắt tự biết điều tiết hòng duy trì lợi ích cá nhân và lợi ích chung của thế giới túc cầu.

Lời cuối, xin cảm ơn Abramovich, cảm ơn Sheikh Mansour, cảm ơn các ông chủ Qatar của PSG và cảm ơn tỷ phú Nga, Dmitry Rybolovlev. Chính đồng tiền của các ông đã giúp NHM được chứng kiến những giải đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Hãy ở lại lâu dài với làng túc cầu nhé!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại