Góc độc giả: Kỷ lục tý hon

Hùng Thái – TP. Điện Biên |

(Soha.vn) - Chẳng hãnh diện gì nếu vung tiền ra mua danh hiệu. Nhưng cũng tủi hổ lắm nếu cứ khư khư giữ lấy tiền và những kỷ lục tý hon để rồi tay trắng vẫn hoài trắng tay...

Ở Arsenal có một kỷ lục tý hon nhưng đang ngày đêm gây ra nỗi đau lớn cho rất nhiều NHM, kỷ lục ấy mang tên Andrey Arshavin. Hồi năm 2009, Giáo sư đã mang về Emirates ngôi sao trứ danh của xứ Bạch dương, tạo nên kỷ lục mua đắt đỏ nhất lịch sử Pháo thủ thành London.

Đã 4 năm trôi qua sau ngày kỷ lục ấy được thiết lập, Arshavin đã trở thành một cái tên quá mờ nhạt. Nhưng vẫn chẳng có ai khác được mua về để trở thành sao sáng tại Emirates. Và vẫn chẳng có bản HĐ mùa vào nào phá vỡ con số 15 triệu bảng...


	Không chịu "bạo chi", Arsenal chỉ có thể mang về những ngôi sao tầm trung như Andrey Arshavin

Không chịu "bạo chi", Arsenal chỉ có thể mang về những ngôi sao tầm trung như Andrey Arshavin

15 triệu bảng chỉ là số tiền quá ít ỏi mà một CLB lớn như Man United dù mua mấy tài năng trẻ kiểu Phil Jones, Smalling, De Gea... cũng chi ra nhiều hơn... Đến Liverpool chẳng được đánh giá giàu có như Arsenal cũng từng chi ra 35 triệu bảng mua “chân gỗ” Andy Carroll hoặc Chelsea bỏ ra 50 triệu bảng mua Torres...

Không bàn tới yếu tố hiệu quả của các bản HĐ chuyển nhượng bởi cuộc đời vốn không hoàn mỹ, thành công luôn đi kèm thất bại. Một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng, chấp nhận chi ra những khoảng tiền CN khổng lồ, các đại gia khác của Premier League nói riêng và thế giới bóng đá nói chung đã gặt hái vô số tài năng nổi trội.

Chelsea có thể thất bại với Torres nhưng hãy nhìn sang Stamford Bridge để thấy Eden Hazard, Oscar, David Luiz... đang tỏa sáng. Real Madrid có thể hố nặng với Kaka nhưng còn đó một Cris Ronaldo đang khuynh đảo thế giới bóng đá... Trong thế giới đương đại, tiền không chắc sẽ mua được thành công nhưng khó có sự thành công nào không song hành với đồng tiền.


	Chelsea có thể "vung tiền qua cửa sổ" vì Torres nhưng lại rất hời khi mua Hazard

Chelsea có thể "vung tiền qua cửa sổ" vì Torres nhưng lại rất hời khi mua Hazard

Đến hẹn lại lên, HLV Wenger đang rêu rao những bản HĐ hoành tráng, phá vỡ kỷ lục của cầu thủ tấn công người Nga. Nhưng có vẻ như sau nhiều năm tháng kiếm bộn tiền nhờ chính sách “thắt lưng buộc bụng”, Giao sư đã quên cách phải đầu tư mạo hiểm như thế nào. Chiến lược gia người Pháp luôn tỏ ra quá chặt chẽ, tỏ ra quá thanh cao với các cuộc chiến kim tiền trên TTCN và sau cùng, ông luôn thất bại...

Chúng tôi, những CĐV Pháo thủ chân chính, vẫn luôn thầm thán phục mắt nhìn người và khả năng đào tạo trẻ của Giáo sư. Nhưng rõ ràng ông đang chứng tỏ mình là một người đàm phán tồi trên TTCN. Nếu ở Emirates, 15 triệu bảng là một kỷ lục thì trên thế giới bóng đá, đó chỉ là mức giá cho một cầu thủ tầm trung, một tài năng trẻ nhiều triển vọng mà thôi. Hãy mở to mắt và tìm cách vứt bỏ cái kỷ lục tý hon ấy đi...

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại