Đừng nói chuyện tiền với Ronaldo

Công Luận |

(Soha.vn) - Mới đây, BLĐ PSG đã gửi một lời đề nghị béo bở tới siêu sao người Bồ. Qua đó, nếu CR7 đồng ý tới Pháp, anh sẽ được nhận mức lương khủng nhất từ trước đến nay. Nhưng Cris Ronaldo đã cho thấy, với anh tiền không phải là tất cả.

Tính đến ngày hôm nay, BLĐ Real Ronaldo vẫn chưa có thêm bất kỳ động tĩnh gì về chuyện gia hạn hợp đồng. Đôi bên đều thống nhất với nhau rằng, sẽ ngồi lại đàm phán sau khi có được kết quả thi đấu của Kền Kền tại Champions League năm nay. Cho dù theo như ký kết thì CR7 còn phải ở lại Bernabeu 2 năm nữa.

Tuy nhiên, những khúc mắc trong thời gian trở lại đây khiến NHM khó có thể tin vào tương lai lâu dài của Ronaldo tại TBN. Hơn thế nữa, cũng có nhiều gã “tai to mặt lớn” ở châu Âu đang muốn chiêu mộ "Quả bóng Bạc 2012". Nhưng tạm thời, chưa một ông chủ nào có thể thuyết phục được siêu sao của sân Bernabeu.

Ronaldo đã từ chối bản hợp đồng béo bở đến từ nước Pháp

Trong đó phải kể đến đại gia mới nổi PSG của nước Pháp. Được bơm một lượng tiền khổng lồ từ các công chủ Qatar, Paris Saint-Germain sẵn sàng trả cho Real số tiền 130 triệu bảng để có được siêu tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Cùng với đó, Ronaldo được cam kết mức lương vô tiền khoán hậu 500.000 bảng/tuần trong vòng 5 năm. Như vậy CR7 sẽ đút túi khoảng 100 triệu bảng nếu đồng ý gia nhập PSG chưa kể tới vô khối khoản tiền thưởng béo bở khác. Hẳn chưa có bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới được ưu ái đến vậy.

Thế nhưng, Ronaldo đã làm phiền lòng những người đứng đầu PSG bằng một lời từ chối.

Lúc này, tiền vệ người Bồ Đào Nha muốn tập trung toàn bộ sức lực cho Real để đua tranh tại Champions League. Còn những câu chuyện khác nói về tương lai, anh tạm gác sang một bên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại