Dùng Drogba "tế thần", Chelsea săn sao trẻ Galatasary

huongngan |

Andre Villas-Boas bắt đầu chiến dịch dẹp bỏ nhóm "quyền lực đen" của Chelsea bằng việc loại bỏ công thần số một trong vài năm qua, Didier Drogba.

Villas-Boas là huấn luyện viên ưa thích các cầu thủ trẻ vì thế nên ngay từ khi mới nhậm chức, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã hướng đến một loạt các mục tiêu đều ở dạng U-25. Điều đó sẽ giúpChelseacó thêm sức bật trong thời gian tới, nhưng cũng đồng thời là mối hiểm họa không lường dành cho các công thần tuổi "băm".

Villas-Boas bắt đầu chiến dịch "bàn tay sắt"

Và nỗi lo ấy đã trở thành sự thật sau khi cựu huấn luyện viên trưởng của Porto quyết định dùng ngôi sao số một trong đội hình, Didier Drogba làm vật trao đổi trong thương vụ Arda Turan, tài năng trẻ đang lên của Galatasary. Cầu thủ chạy cánh trái này được đội bóng thành London biết đến thông qua lời giới thiệu của Guus Hiddink và nhiều khả năng sẽ trở thành miếng ghép quan trọng trong đội hình 4-3-3 và cựu huấn luyện viên trưởng Porto sử dụng trong thời gian tới.

Hiện vị trí biên trái của The Blues đang được giao phó cho Florent Malouda nhưng tiền vệ người Pháp đã cao tuổi và không thể đảm nhận tốt vị trí đó. Á quânPremier Leaguecần một người trẻ hơn, giàu đam mê và khát khao hơn và căn cứ theo những tiêu chí đó thì ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ là một người hoàn toàn phù hợp.

Hiện giá của Arda Turan được ước tính vào khoảng 18 triệu bảng vàChelseadự định sẽ đưa ra lời đề nghị 7 triệu cộng với "voi rừng". Nếu mọi chuyện đúng như ý muốn, Villas-Boas đã "một mũi tên trúng hai đích": vừa hoàn thiện lối chơi tấn công biên, vừa lấy chỗ để cậu học trò cũ Falcao có thể theo chân ông.

Theo VTC.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại