David Moyes đăng đàn sau khi bị Man United sa thải

Song Nhi |

(Soha.vn) - Sau 1 ngày lặng im, David Moyes đã chính thức lên tiếng về án sa thải.

Khi thông tin Moyes  bị sa thải tràn ngập trên các trang báo ngày thứ Hai, chính chiến lược gia 50 tuổi người Scotland cũng không hề biết rằng ông sẽ bị mất việc. Moyes tin rằng ông vẫn nhận được sự tín nhiệm của GĐĐH Ed Woodward và các ông chủ Mỹ.

Tối thứ Bảy, Moyes cùng các cộng sự còn dự khán trận Aston Villa gặp Southampton và vẫn bị tài năng trẻ Luke Shaw thuyết phục. Moyes  đề nghị BLĐ cấp 27 triệu bảng cho thương vụ này và Ed Woodward vui vẻ nhận lời, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ bị sa thải.

David Moyes nói chuyện với Ed Woodward vào sáng thứ Hai

David Moyes nói chuyện với Ed Woodward vào sáng thứ Hai

Kế hoạch về việc chiêu mộ Toni Kroos, hay việc bàn về tương lai của Zaha và Nick Powell trong ngày “thứ Hai đen tối” ấy cũng nhận được sự đồng thuận của Ed Woodward. Moyes càng thêm tự tin rằng ông sẽ được tín nhiệm để tiếp tục tiến hành một cuộc cách mạng ở sân Old Trafford vào mùa Hè.

Nên có thể hiểu phản ứng vô cùng giận dữ của HLV Moyes khi biết mình chính thức phải rời Old Trafford sau cuộc họp kéo dài chỉ 17 phút. Moyes không hề nhận được thông báo từ Ed Woodward hay bất cứ quan chức nào trong BLĐ Man United, cách hành xử vô cùng thiếu chuyên nghiệp.

"Tại sao những tin tức này lan truyền trên khắp các trang báo, mà tôi lại là người không biết gì", David Moyes tức tối.

Ngay lập tức, Moyes đã bốc máy gọi cho Richard Bevan, Chủ tịch Hiệp hội HLV để nhờ can thiệp, liên quan đến khoản tiền đền bù hợp đồng. Rốt cuộc Moyes cũng chẳng thể thay đổi được tình hình khi số tiền mà ông nhận được chỉ là 5 triệu bảng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại