Cựu tuyển thủ Quốc Vượng: "Không cần quyết đấu với người Thái, gặp ai ở bán kết cũng được"

Tuệ Chính |

Sau chiến thắng trước U23 Lào, U23 Việt Nam dường như đã cầm chắc chiếc vé vào bán kết, vấn đề của thầy trò HLV Miura bây giờ là tính toán thế nào để có thể đi tới trận đấu cuối cùng của SEA Games 2015.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng cho rằng né được U23 Singapore ở bán kết thì tốt, nhưng tốt hơn cả vẫn là việc duy trì cảm hứng chơi bóng cho các tuyển thủ và tránh những ca chấn thương.

Quốc Vượng cho biết: “Việc U23 Malaysia thua cả chúng ta và Thái Lan giúp thầy trò HLV Miura cầm chắc 99% chiếc vé vào bán kết.

Chúng ta cũng đang nắm quyền chủ động trong việc lựa đối thủ ở bảng A, tránh được U23 Singapore thì tốt nhưng điều này không quá quan trọng.

Dưới thời HLV người Áo ông Alfred Riedl, U23 Việt Nam chỉ chú trọng tính toán làm sao để tất cả các cầu thủ kể cả dự bị lẫn đá chính đều duy trì được cảm giác chơi bóng và không bị dính chấn thương. Tôi nghĩ HLV Miura cũng nên làm như vậy.

SEA Games là một giải đấu quan trọng, có tới 7 trận nếu vào tới chung kết, rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Cầu thủ dự bị nếu không được truyền cảm hứng, nếu không có cảm giác tốt, nếu không sẵn sàng ra sân thì sẽ rất nguy hiểm trong những thời điểm cần sử dụng họ.

Tôi lấy ví dụ, đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014, nếu người đóng thế Mario Gotze không có cảm giác bóng tốt thì Đức sẽ thế nào trước Argentina?”.

Từ những phân tích của mình, Quốc Vượng cho rằng khi U23 Việt Nam đã cầm chắc vé vào bán kết, chúng ta không nên đá trận sống mái với U23 Thái Lan ở vòng bảng.

Anh phân tích: “Năm 2005, U23 Việt Nam đá trận sống mái với U23 Thái Lan tại Cúp Agribank, chúng ta đã giành chiến thắng, nhưng khi đá trận chung kết SEA Games mình lại thua họ 0-3.

Đấy rõ ràng là một bài học, rằng chúng ta không nên bung hết sức với U23 Thái Lan trong một trận đấu không mang nhiều ý nghĩa, để rồi phải chịu thiệt thòi về chấn thương, về thẻ phạt, về thể lực, đối thủ bắt bài…

Chúng ta chẳng việc gì phải chứng minh nền bóng đá mình chẳng thua kém Thái Lan ở một trận đấu không mang nhiều ý nghĩa quan trọng tại vòng bảng.

U23 Việt Nam có thể thua họ trong trận đấu sắp tới, nhưng phải đá làm sao, và thua như thế nào để ta vừa bảo toàn lực lượng, vừa có được sự hưng phấn, tự tin nếu như có cơ hội gặp lai người Thái”, Quốc Vượng cho biết.

Sau lượt trận đấu tối qua, U23 Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng B. Còn ở bảng A, thế cục cũng khá rõ ràng khi U23 Myanamr vượt qua U23 Singapore. U23 Myanmar xem ra có vẻ mạnh nhất bảng A, còn U23 Singapore lại có lợi thế khán giả nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại