CLB Trung Quốc bị tố chơi "bẩn" ở AFC Champions League

Đất nước Australia đang vô cùng tức giận khi CLB Western Sydney Wanderer của họ tới Trung Quốc thi đấu và bị làm khổ trăm đường.

Những tranh cãi này diễn ra sau trận đấu tứ kết lượt về giữa Western Sydney Wanderer và Guangzhou Evergrande diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc) hôm 27-8.

Truyền thông Australia tố cáo đội bóng Trung Quốc, vốn là nhà đương kim vô địch AFC Champions League đã dàn dựng cả một "chiến dịch" để chống lại đối thủ, bao gồm việc cố tình gây tai nạn giao thông, phá rối giấc ngủ cho đến việc chiếu đèn laser vào mặt các cầu thủ Sydney Wanderer trong suốt trận đấu.

Tờ Daily Telegraph (Australia) cho biết các cầu thủ của Sydney Wanderer đã gặp hai tai nạn giao thông trên đường đến sân Guangzhou's Tianhe.

Tờ Daily Telegraph (Australia) viết: "Khi xe của đội Sydney Wanderer đang trên đường chở các cầu thủ đến sân vận động, một chiếc xe hơi xuất hiện ép vào xe của đội và sau đó, một chiếc xe buýt sức chứa khoảng 20 người tông vào xe của đội.

Các cầu thủ và ban huấn luyện sau đó được lên một chiếc xe buýt dự phòng nhưng chỉ vài phút sau, xe của họ tiếp tục bị một chiếc xe khác tông vào, làm trì hoãn việc đến sân đấu của đội Sydney".

Báo chí Australia còn cho biết, các cầu thủ của Australia còn bị làm phiền suốt đêm trước trận đấu với đội Guangzhou. Cửa phòng ngủ của họ liên tục bị gõ và chuông điện thoại khách sạn (ở mỗi phòng) cũng thường xuyên reo vào ban đêm, khiến các cầu thủ đội Sydney mất ngủ.

Chưa hết, trận đấu cũng diễn ra với những trở ngại lớn cho Sydney Wanderer khi các cầu thủ của họ liên tục bị chiếu đèn laser vào mặt. Thậm chí các CĐV Trung Quốc còn gây sức ép lên đối thủ bằng cách ném chai lọ xuống sân.

Dù đã tìm cách làm khó đối thủ của mình đủ đường nhưng chung cuộc đại diện Trung Quốc vẫn bị loại. Ở trận đấu lượt về, Guangzhou Evergrande thắng Sydney Wanderer 2-1 nhưng bị loại vì trận thua 0-1 trong trận lượt đi trên sân khách (Sydney Wanderer lọt vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách).

Tờ Sydney Morning Herald (Australia) bình luận một cách hả hê: "Đội bóng giàu có nhất ở châu Á (Guangzhou Evergrande) đã sử dụng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng nhưng cuối cùng họ vẫn phải chịu thất bại. Họ là những nhà đương kim vô địch, vốn quen với cảm giác chiến thắng nhưng bây giờ thì họ đã bị chặn đứng bởi một đối thủ có ngân sách hạn hẹp hơn rất nhiều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại