Chuyện trong ngày: Du học, có nên trở về?

Hữu Thời |

Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh sẽ sang Nhật Bản thi đấu vào năm tới. Kết thúc hợp đồng, họ nên về lại V-League hay chăng?

1. Du học là giấc mơ của nhiều người trẻ Việt. Họ ra đi để tìm kiếm nguồn tri thức mới, để tiếp xúc với những nền văn hoá từ khắp năm châu, rồi góp sức dựng xây đất nước.

Thế nhưng, những năm gần đây, người ta nói nhiều về nạn “chảy máu chất xám”, họ đến vùng đất khác, và ở lại đấy chẳng muốn quay về.

12/13 nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia không về nước là ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, có chăng những người đi du học bắt buộc phải về nước làm việc mới được xem là đóng góp cho quê hương?

2. Mới đây, Hoàng Anh Gia Lai kích nổ hai “quả bom” trên thị trường chuyển nhượng (tất nhiên những quả bom ấy ở tầm Đông Nam Á).

Tuấn Anh đầu quân cho Yokohama, Công Phượng chuyển đển Mito Hollyhock, và nhiều khả năng Xuân Trường sang Incheon Utd.

Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam rầm rộ xuất khẩu cầu thủ như vậy, bởi trước đây chỉ có Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh thi đấu ở nước ngoài.

Bầu Đức không xem những thương vụ này là chuyện bán buôn, mà đó là chuyến du học dành cho lứa tài năng trẻ.

Ông kì vọng, sự chuyên nghiệp của nền bóng đá hàng đầu châu lục sẽ giúp Công Phượng, Tuấn Anh hoàn thiện khả năng của mình để có thể cống hiến nhiều hơn cho bóng đá nước nhà.

Nhưng sau khi hợp đồng một năm kết thúc, bộ đôi này có nên ngay lập tức trở về V-League?

3. Vài ngày trước, CEO Google đến Việt Nam chia sẻ về kinh nghiệp khởi nghiệp. Ông là Sundar Pichai, một người Ấn Độ. Pichai cũng ôm mộng du học, rồi ông nhận được học bổng từ Đại học Stanford.

Tốt nghiệp xong, ông không về Ấn Độ mà ở lại Mỹ, để trở thành một trong những CEO quyền lực nhất thế giới.

Tôi không cổ xuý việc "một đi không trở lại", song rõ ràng, người trẻ không cần về nước mà vẫn có thể đóng góp cho đất nước mình.

Sundar Pichai (trái) trong buổi giao lưu với giới trẻ Việt Nam. Ảnh: Internet.
Sundar Pichai (trái) trong buổi giao lưu với giới trẻ Việt Nam. Ảnh: Internet.

V-League rất nhớ những Tuấn Anh, Công Phượng, nhưng sẽ là tốt hơn nếu họ được phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Nhật Bản, Hàn Quốc không phải là bến đỗ cuối cùng mà chỉ là bước đệm để lứa học viên HAGL JMG mơ về những sân bóng danh tiếng ở châu Âu.

Barcelona, Bayern Munich, Arsenal có thể nằm ngoài tầm với, nhưng họ hoàn toàn đủ cơ hội ở những đội bóng tầm trung.

Chỉ cần Công Phượng, Tuấn Anh góp mặt tại Premier League, Bundesliga hay La Liga, Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ bóng đá thế giới! Khi ấy, chúng ta cần cảm ơn bầu Đức về chuyến du học hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại