Champions League lượt trận thứ 4: Những người gần “cửa tử”

congluan |

Sau lượt trận thứ 4 của Champions League, NHM dường gần như sẽ biết rõ “ai đi, ai ở”

Lượt trận thứ 4 được xem như khúc cua định mệnh khi quyết định số phận của các đội bóng tham dự Champions League. Có rất nhiều kẻ chờ trông vòng đấu này để đoạt vé sớm nhưng cũng không ít kẻ đang ngấp nghé nơi “cửa tử”.

Nếu như những Porto, Malaga, Barca hay Man Utd cần thêm một chiến thắng nữa để chắc suất vào vòng 1/16. Hiện tại cả 4 đội bóng nói trên đều có thành tích toàn thắng cả 3 trận lượt đi tại vòng bảng Champions League. 

Theo đó, vòng 4 sẽ là vòng đấu quyết định. Tuy nhiên bên cạnh đó, những Dinamo Zagreb hay Lille mà đặc biệt là Man City đang cận kề “cửa tử”.

champions-league-luot-tran-thu-4-nhung-nguoi-gan-cua-tu
Lille khó lòng đi tiếp vào vòng sau
Toàn thua sau 3 trận lượt đi của vòng đấu bảng, Dinamo Zagreb đang đứng trước viễn cảnh phải rời sân chơi danh giá nhất lục địa già chỉ sau loạt trận thứ 4.
Các vị khách đến từ Croatia sẽ phải hành quân đến đất Pháp nơi đội bóng giàu tham vọng PSG đang đợi sẵn. Với lực lượng hùng mạnh và khát khao chiến thắng căng tràn, PSG khó lòng để Dinamo Zagreb rời đất nước hình lục lăng dù là với 1 điểm.

Ở hoàn cảnh tương tự như Dinamo Zagreb, Lille thất thủ cả 3 trận đã đấu tại vòng bảng. Lượt trận thứ 4 được xem là cơ hội cuối cùng cho đội bóng nước Pháp. 

Thế nhưng việc phải làm khách trước Bayern Munich đang khát khao điểm số để cạnh tranh cùng Valencia và BATE ở bảng F thì Lille đang ở rất gần với hiện thực phải rời khỏi cuộc chơi.

“Tử thần” nhắc tên ĐKVĐ Premier League

Lần đầu tiên tham dự Champions League, Man City đã rơi vào bảng tử thần và với những Bayern Munich, Villarreal và Napoli. Sau vòng bảng, đội bóng chủ sân Etihad đã phải xuống chơi ở Europa League. 

Trong mùa bóng năm nay, thầy trò HLV Mancini vẫn chưa thể thoát khỏi thảm cảnh trong lần thứ 2 tham gia đấu trường cao nhất châu lục này. Tiếp tục rơi vào bảng tử thần với những cái tên Real Madrid, Dortmund và Ajax.

champions-league-luot-tran-thu-4-nhung-nguoi-gan-cua-tu
Man City đang tiến gần hơn tới "cửa tử"
Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Man City được “tử thần” nhắc tên sớm nhất ở bảng đấu của thần chết này. Chỉ mới kiếm được có một điểm sau ba lượt trận ở vòng bảng, Man City buộc phải thắng cả ba trận còn lại thì mới có thể nghĩ đến chuyện lọt vào vòng 1/8 Champions League.

Ai cũng biết, Champions League không phải Premier League thu nhỏ nên Man City chẳng là nhà ĐKVĐ. Và ai cũng biết, trong những lĩnh vực có thể cân, đong, đo, đếm được, Ajax chẳng thể nào sánh bằng Man City. Chẳng hạn như ngân sách, lực lượng cầu thủ, tổng giá trị đội hình… Thế nhưng, đó không phải là những yếu tố luôn mang lại chiến thắng.

Cuộc tái đấu Ajax vào rạng sáng thứ Tư (7/11) tới đây trên sân nhà Etihad, ManCity không trở lại chính mình thì đã đến lúc nói lời tạm biệt giải đấu danh giá nhất châu Âu ngay từ vòng bảng sau 2 mùa tham dự.

Và ai cũng biết, Champions League là biển cả chứ chẳng phải cái ao làng…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại