Cầu thủ Việt đón Tết cổ truyền: Vui đâu cho bằng vui nhà!

havan |

Tết! Một dịp để gia đình người thân đoàn tụ. Dân quần đùi áo số cũng vậy, chỉ khác một điều, họ không phép được ăn chơi, xả láng.

Thay vào đó, phải kiêng cữ thịt thà, bia rượu… những thứ có thể sẽ làm họ "dư mỡ thừa cân" sau vài ba ngày Tết.

Phan Thanh Bình quay cuồng ăn Tết với 2 bên nội ngoại

Lung linh 2 tiếng "gia đình"

"Gia đình là số 1 với tôi, có đi đâu, ở phương nào thì đêm 30 tôi cũng phải có mặt ở nhà để đón giao thừa cùng bố mẹ", Trọng Hoàng cho biết. Cũng như Hoàng "bò", nhóm cầu thủ của Sông Lam Nghệ An là Âu Văn Hoàn, Hoàng Thịnh, Văn Bình, Hoàng Việt và Thành Đạt cũng đồng quan điểm, dẫu có đi với người yêu, hay đi với bạn bè thì cũng phải "mò" về trước 12 giờ để đón giao thừa và nhận lời chúc từ bố mẹ và người thân trong gia đình.

Vậy sau đêm giao thừa họ làm gì? Lại là Hoàng "bò" giơ tay phát biểu: "Hồi trước cứ đến giao thừa là em mặc quần áo mới, chầu chực sẵn ở phòng khách để lấy tiền mới. Hồi đó, trẻ con cứ thấy có chỗ nào mừng tuổi là nhảy bổ vào bằng được. Bây giờ, đi đá bóng kiếm được tiền rồi thì mừng tuổi lại cho bố mẹ. Đêm giao thừa, mấy anh em thường kéo nhau đi làm quả… xông đất. Tết, SLNA chỉ nghỉ được vài ngày nên tranh thủ cùng bố mẹ, anh chị về thăm bên nội, bên ngoại. Có thời gian thì tụ tập kéo đến nhà bạn bè mỗi người mỗi tý để lấy… lộc. Sang hơn, liên hoan bạn học lớp 5, rồi lên đội tập luyện".

Còn tiền đạo Lê Công Vinh, người vừa làm lễ đính hôn với cô ca sỹ Thủy Tiên vui vẻ cho biết: "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua", Tết năm nay của Vinh đặc biệt hơn mọi năm. Sau khi CLB cho nghỉ Tết, anh dự tính sẽ về Nghệ An thăm bố mẹ, sau đó sẽ bay vào Kiên Giang ăn tết cùng gia đình Thủy Tiên.

"Vinh muốn dành cho vợ chưa cưới của mình một cái Tết thật đặc biệt. Từ nhỏ Tiên đã chịu nhiều thiệt thòi, còn mẹ Tiên đã buồn nhiều vì con gái rượu cứ quanh năm đi biền biệt với lịch diễn. Đêm giao thừa, Vinh sẽ gửi lời chúc và lì xì cho mọi người. Sáng mồng 1 sẽ đi chùa hái lộc, cầu an cho bản thân và cho gia đình. Có thời gian thì du xuân cùng bạn bè. Được như thế là mãn nguyện lắm rồi". Công Vinh bật mí kế hoạch đón Tết.

Vui xuân không quên nhiệm vụ

Còn giới cầu thủ ở phương Nam thì như thế nào? Ông bố một con Phan Thanh Bình cho biết: "Tôi và Thảo Trang cùng cô con gái rượu sẽ về Lai Vung và Cao Lãnh (Đồng Tháp) đón Tết với bên nội, bên ngoại. Đêm giao thừa, cả nhà quây quần để chúc phúc cho nhau, con cái lì xì cho cha mẹ, ông bà lì xì cho cháu. Ba ngày Tết cũng quẩn quanh ở nhà. Tôi nhậu kém nên ngồi lai rai mấy chén với ông già và các chú là đánh… bài chuồn. Tết năm nay, được ở nhà ít, nên chắc không dám nhậu, bia rượu trong người lên đội chạy hết nổi, rồi bị la rầy mất công lắm".

Với anh chàng "rể ngoại" Huỳnh Kesley Alves, Tết Nhâm Thìn 2012 là cái Tết thứ 7 ở Việt Nam của anh. Năm nay niềm vui của chàng rể người Brazil càng nhân đôi khi gia đình có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Bên cạnh đó, CLB Xuân Thành Sài Gòn (nay là Sài Gòn FC) nơi "Két" đang chơi bóng đã giành quyền lên V.League.

Ngày Tết của gia đình "Két" cũng như bao gia đình khác. Họ cũng đón Tết theo phong tục Việt Nam truyền thống. Kesley nói rằng, anh sẽ cùng 2 cậu con trai đi mua một cây mai thật đẹp. Còn nhiệm vụ của bà xã Lệ Lộc là bày biện mâm ngũ quả thật đẹp, chuẩn bị mứt Tết, bánh tét… làm sao cho ngày Xuân thêm xôm tụ.

Trong đêm giao thừa, "Két" cùng người thân quây quần để nhận lì xì và gửi những lời chúc Tài - Lộc đến nhau. Nói về rượu bia, chàng tiền đạo này lắc đầu ngoay ngoảy, Kesley chia sẻ: "Dành sức để còn đi đá bóng kiếm tiền nuôi vợ con".

Tết ta, những ông Tây đi dâu?

Ngày tập luyện cuối cùng, lãnh đạo các đội bóng đều có mặt để chúc Tết HLV và các cầu thủ, sau đó ai về nhà nấy. Các ngoại binh không đủ thời gian, hoặc không đủ điều kiện trở về nước cùng gia đình, thường được CLB lì xì, kèm theo thưởng những phần quà để họ vui Tết cổ truyền Việt Nam. Vậy họ ăn tết ta như thế nào?.

Một số cầu thủ được bạn bè thân thiết mời về nhà ăn Tết cùng gia đình. Chẳng hạn như vợ chồng Evaldo, thường đến nhà anh Trần Minh (Quản lí CLB HAGL) đón Tết. Hay Aniekan ăn Tết cùng nhà bạn gái ở Sài Gòn… Một số ngoại binh khác từ Bắc, Trung, Nam thường đổ về Sài Gòn, tụ tập ở các con phố Tây như Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão… để cùng nhau ăn mừng. Đêm giao thừa, họ cũng đổ ra đường xem bắn pháo hoa. Sau đó gặp gỡ nhau ăn uống, rồi vào các quán bar để vui chơi giải trí trong những ngày không có bóng đá.

Năm nay, những người có thâm niên ăn Tết Việt Nam như Tshamala sẽ trở về Congo, tương tự là Antonio về Brazil. Anh chàng cầu thủ người Pháp gốc Việt Johnny Nguyễn Ngọc Anh cũng cho biết, dù rất muốn ăn Tết ở Việt Nam nhưng anh phải trở về Pháp để đón Tết cùng cha mẹ, và giải quyết giấy tờ chuyển đổi sang quốc tịch Việt Nam. Đặc biệt, Ngọc Anh nhớ cô bạn gái người Pháp, chịu không nổi!

Lê Công Vinh:"Người ta nói "sức khỏe là mẹ của thành công", tôi cũng có một điều ước như thế cho gia đình của tôi, của Thủy Tiên và tất cả mọi người. Về sự nghiệp, hy vọng mọi những "vận đen" sẽ qua đi, Vinh sẽ chơi bóng thật tốt trong màu áo ĐTVN và CLB"

Huỳnh Kesley:"Tôi cầu Chúa ban cho tôi và gia đình sức khỏe. Mọi người được bình an, hạnh phúc và có nhiều tài lộc. Cá nhân tôi, mùa bóng tới đây sẽ cùng Sài Gòn FC giành chức vô địch V.League. Nếu được ước hơn nữa, tôi ước sẽ được chơi bóng và cống hiến cho ĐTVN".

Trọng Hoàng:"Mong cho cha mẹ và người thân khỏe mạnh. Còn sự nghiệp của tôi ngày càng tiến tới. Hoàng "bò" sẽ vẫn khỏe như… bò. Đôi chân sẽ nhảy múa và ghi bàn đều đặn hơn cho đội tuyển và CLB".

Theo Đức Nguyễn

Bongdaplus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại