HAGL 1-0 Đà Nẵng: Công Phượng lập công nhưng Graechen vẫn... lo

Đoàn Dự |

Công Phượng đã lập công, ngoại binh đã ghi bàn cho HAGL giành chiến thắng thứ 2 tại V-League 2015. Nhưng CLB phố Núi còn rất nhiều điều phải làm.

CLB mạnh có phong độ yếu Đà Nẵng đã phải chịu rất nhiều sự dồn ép trên sân Pleiku. Ngay từ đầu đội chủ nhà đã dâng cao tấn công, áp đặt thế trận trước thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Sức ép được HAGL duy trì đều đặn trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên đáng tiếc là ở các tình huống cuối cùng, hàng công của CLB phố Núi đều bỏ lỡ đáng tiếc.

- Zdravko chỉ đáng điểm 5, Công Phượng chưa đạt mức khá

Xem clip HAGL 1-0 Đà Nẵng

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Và dù đã thay đổi miếng đánh từ trung lộ chuyển sang chơi biên, lối tấn công của HAGL vẫn khá đơn điệu. Trong suốt hiệp 1, chủ yếu CLB phố Núi chỉ tạo được nguy hiểm ở hành lang cánh trái, nơi có Hoàng Thiên hoạt động khá hiệu quả.

Những miếng tấn công trung lộ, cánh phải hay sút xa của HAGL gần như không có ngoại trừ ở phút 11, khi chính Hoàng Thiên có pha sút xa đưa bóng chạm xà ngang khung thành đội khách.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, HAGL tạo ra hiệp 1 khá đơn điệu trên sân nhà. Thậm chí nếu hàng công Đà Nẵng tận dụng cơ hội tốt hơn, chính đội khách mới là những người vươn lên dẫn trước do sự sơ sểnh của đối phương.

May mắn cho HAGL là thủ môn Minh Nhựt đã cứu thua thành công trong pha bóng này ở hiệp 1 (Ảnh: S.H - Tuổi Trẻ)

May mắn cho HAGL là thủ môn Minh Nhựt đã cứu thua thành công trong pha bóng này ở hiệp 1 (Ảnh: S.H - Tuổi Trẻ)

Sang hiệp 2, HAGL bất ngờ có bàn thắng ở phút 59 từ chấm 11m nhờ công Zdravko. Trước đó, Công Phượng có tình huống xâm nhập vùng cấm địa Đà Nẵng rất nhanh, gây sức ép lên khung thành đội khách.

Thủ môn Văn Hưng đã có quyết định khá vội vàng là lao ra truy cản dù hướng đi bóng của Công Phượng chếch ra ngoài cánh trái. Vì quyết định và pha thực hiện sai lầm của Văn Hưng, Đà Nẵng phải trả giá bằng bàn thua duy nhất.

Thủ môn Đà Nẵng phạm lỗi với Công Phượng và phải chịu penalty (Ảnh : S.H - Tuổi Trẻ)

Thủ môn Đà Nẵng phạm lỗi với Công Phượng và phải chịu penalty (Ảnh : S.H - Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên việc có bàn dẫn trước không giúp HAGL chơi khởi sắc hơn. Trận đấu diễn ra vẫn với quyền kiểm soát bóng nhiều hơn cho chủ nhà. Nhưng Đà Nẵng lại liên tục là đội có các pha dứt điểm nguy hiểm nhờ không chiến.

May mắn cho HAGL là dù vẫn liên tục để ngoại binh của Đà Nẵng chiến thắng khi không chiến nhưng chủ nhà không phải nhận bàn thua nào.

Ở những phút cuối trận, HAGL cũng liên tục có các pha phản công và tấn công nguy hiểm khi Đà Nẵng buộc phải dâng đội hình lên cao. Đáng tiếc các chân sút chủ nhà đều bỏ lỡ cơ hội.

Chiến thắng là rất đáng khen cho đội chủ nhà nhưng xem ra HAGL đã có 3 điểm nhờ đối thủ thi đấu kém xuất sắc hơn là có sự đột biến trong lối chơi.

Và dù ghi được bàn thắng nhờ ngoại binh, thì đây vẫn là yếu tố khiến HLV Graechen phải "đau đầu". Trên thực tế, Zdravko đã có một trận đấu nhạt nhòa và đóng góp không nhiều vào chiến thắng của HAGL.

BXH V-League 2015

Giành chiến thắng thứ 2 sau 3 trận toàn thua, HAGL vươn lên thứ 8 trên BXH. Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục đứng cuối bảng sau khi thua trận thứ 4 sau 5 vòng đấu

Giành chiến thắng thứ 2 sau 3 trận toàn thua, HAGL vươn lên thứ 8 trên BXH. Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục đứng cuối bảng sau khi thua trận thứ 4 sau 5 vòng đấu

ĐH ra sân

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại