Bóng chuyền Việt Nam: Ông Rong Han Yan xin thôi việc

huongngan |

Chuyên gia người Trung Quốc bất ngờ chia tay tuyển nữ khiến lãnh đạo VFV đau đầu tìm người thay thế…

Ông Rong Han Yan đá nói lời chia tay bóng chuyền nữ Việt Nam sau gần 1 năm làm việc.Ảnh: Hoàng Hùng

Tuyển nữ mất thầy ngoại

Chuyên gia Rong Han Yan (Trung Quốc) đã chia tay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. TTK Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) Trần Đức Phấn xác nhận: “Ông Rong đã xin thanh lý hợp đồng do không thể sang Việt Nam tiếp tục công việc vì lý do sức khỏe”. Và như thế, cuộc tình duyên giữa vị chuyên gia cùng VFV đã chấm dứt chỉ trong chưa đầy 1 năm.

Tuy nhiên, với những yêu cầu và quyết định đã có ở cuộc họp thường vụ Liên đoàn hồi tháng 2, lãnh đạo VFV vẫn tiến hành tìm chuyên gia ngoại cho đội tuyển nữ. Ông Phấn cho biết thêm: “Ngay khi ông Rong xin nghỉ, chúng tôi vẫn xúc tiến tìm thuê chuyên gia ngoại và đang nhờ LĐBC Trung Quốc giới thiệu HLV có chất lượng chuyên môn”.

Tìm ai, chọn ai sẽ xuất phát từ những bàn bạc, đánh giá về chuyên môn của VFV, nhưng trên hết, chắc chắn người mới được thuê phải đủ khả năng chèo lái tuyển nữ đạt mục tiêu ít nhất lọt tới chung kết SEA Games 26.

Tuyển nam chờ đợi gì?

Thất bại của đội tuyển nam ở SEA Games 25, giải vô địch châu Á 2009 cũng như tại Asian Games 16 đã lý giải phần nào việc tìm HLV ngoại là điều cấp thiết. Vài ngày tới, HLV người Brazil Augusto Sabbatini sẽ đến Việt Nam để nhận vai HLV trưởng ĐTQG. Trước mắt, ông Augusto sẽ theo dõi diễn biến vòng 1 giải VĐQG để đánh giá về trình độ chuyên môn các cầu thủ trước khi bước vào cuộc tuyển quân.

Tuy nhiên, dù có thể đó là 1 HLV được giới thiệu trong bộ hồ sơ đẹp nhưng không chỉ riêng Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào, việc “nhập gia tùy tục” của ông Augusto cũng rất quan trọng. Song hành cùng HLV ngoại quốc vẫn còn Ban chuyên môn của VFV, vì thế, việc lựa chọn danh sách triệu tập cũng sẽ không dễ dàng vì tất cả đều phải cùng chung quan điểm cũng như có hướng đồng nhất trong lựa chọn.

Nếu đếm ngược thời gian cũng chỉ hơn 7 tháng nữa là đội tuyển sẽ bước vào cuộc thử lửa thực sự ở SEA Games, nơi chúng ta thất bại thảm hại 2 năm trước trên đất Lào.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại