Bị nữ cầu thủ từ chối hẹn hò, trọng tài dùng cách tiểu nhân để trả thù

Thành Đạt |

Những pha cắt còi vô lý ở trận bóng đá nữ giữa Sporting de Huelva - Santa Teresa khiến trọng tài Santiago Quijada Alcon trở thành chủ đề bàn tán xôn xao tại Tây Ban Nha.

Trọng tài Santiago Quijada Alcon là người được giao nhiệm vụ cầm còi trận Sporting de Huelva - Santa Teresa hồi cuối tuần qua. Ở trận đấu này, Sporting de Huelva để thua kình địch với tỷ số 2-3 với chỉ 9 người trên sân.

Không chỉ bị đuổi 2 cầu thủ, Sporting de Huelva còn mất oan quả phạt đền rõ ràng. Sau trận đấu, cầu thủ Elena Pavel đã lên tiếng tố cáo trọng tài Santiago Quijada Alcon cố tình đưa ra những bất lợi cho Huelva.

Cụ thể, ngay trong thời gian thi đấu, trọng tài Santiago Quijada Alcon đã tán tỉnh Elena Pavel và mời cô đi chơi. Trọng tài này nói: "Này cô em tóc nâu, đi uống cà phê với anh nhé".

Tuy nhiên, nữ cầu thủ xinh đẹp nhã nhặn từ chối và dường như đây là lý do khiến Santiago Quijada Alcon "trù dập" CLB Sporting de Huelva.

Elena Pavel (trái) tỏ thái độ giận dữ với trọng tài chính Alcon.
Elena Pavel (trái) tỏ thái độ giận dữ với trọng tài chính Alcon.

"Tôi đã đánh mất niềm tin vào môn bóng đá, vào tinh thần chơi đẹp. Tôi cảm thấy bất lực và bị làm nhục. Trong nhiều năm chơi bóng, chưa bao giờ tôi thấy tủi hổ đến như vậy", Pavel phàn nàn trên truyền hình.

Hiện tại, LĐBĐ Tây Ban Nha vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào về vụ việc. Nếu bị quy trách nhiệm, rất có thể sự nghiệp cầm còi của Alcon sẽ kết thúc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại