Arsenal: Nếu trái tim đã biết đau

hoanghuyen |

Arsenal đã phải đón nhận trận thua lớn nhất dưới triều đại Wenger trước một MU đẳng cấp.

Tất cả đều chống lại Arsenal trước chuyến đi đầy giông bão tới Old Trafford. Dù là những người lạc quan nhất, không ai tin rằng đội quân què quặt của Wenger có thể trụ nổi trước sức mạnh dậy sóng từ quỷ đỏ thành Manchester. Thế nhưng cái cách mà MU hủy diệtArsenaltrong trận đấu tối qua có lẽ không ai có thể mơ tới dù trận đấu diễn ra tại nhà hát của những giấc mơ.

MU đã tận dụng tất cả lợi thế của mình, tất cả sức mạnh của mình để đánh gục hơi thở yếu ớt từ các vị khách đến từ London. Tỉ số lịch sử 8-2, khoảng cách 8 điểm chệnh lệnh khi Premier League mới diễn ra 3 vòng đấu mới chỉ là lớp vỏ ngoài. Để khi trận đấu kết thúc, có bao nhiêu trái tim sẽ rỉ máu của cơn ác mộng.

Nửa thập kỷ qua MU đã vượt lên trên Arsenal một tầm khi rất thức thời với xu thế mới của Premier League. Song song với việc đầu tư cho tuyến trẻ, ngài Ferguson vẫn được bơm tiền để mang về những sự bổ xung quý giá bên ngoài. Trong khi ấy, gánh nặng Emirates đã là sức cản khiến Arsenal không thể cạnh tranh với hàng loạt đội bóng được đầu tư mạnh mẽ tại Premier League.

Đừng trách Wenger ki bo mà hãy hiểu rằng việc thắt lưng buộc bụng là nguyên tắc của ban lãnh đạo câu lạc bộ. Họ chấp nhận hi sinh thành tích trước mắt để hi vọng vào sự bền vững cho tương lai. Họ hồn nhiên tin rằng bàn tay và con mắt của Wenger sẽ tạo dựng được một đội bóng mạnh mẽ, trẻ trung mà.. rẻ tiền.

MU vượt trội về mọi mặt

Nhưng thực tế đã chứng minh đó là điều không tưởng trongbóng đáhiện đại. Khi mà MU để Ferdinand, Berbatov, Giggs, Park trên ghế dự bị thì nhiều cái tên đá chính của Arsenal tại Old Trafford khiến ngay cả cổ động viên của đội bóng này phải ngỡ ngàng. Traore năm ngoái bị đẩy sang Juve cho mượn (và rất ít được ra sân) vì không có chỗ đứng ở Emirates. Coquelin mới trở về sau thời gian học việc ở Lorient - một đội bóng trung bình của Ligue

1. Jenkinson cách đây 8 tháng còn chơi ở giải hạng

2. Rõ ràng thực lực về con người giữa MU và Arsenal là quá chênh lệnh nếu không nói là trứng trọi đá. Đó là khoảng cách vời vợi giữa một đội bóng với những cầu thủ đẳng cấp Champions League với một đội bóng mới lên hạng!

Không ai ở Arsenal nói tới việc sa thải HLV Wenger bởi họ hiểu với túi tiền mà ban lãnh đạo bỏ ra, người nào có thể làm tốt hơn giáo sư người Pháp? Những lời hứa mỗi mùa hè về khoản tiền khổng lồ hóa ra chỉ là chiếc bánh vẽ. Sự thực thì Arsenal rất cần một trung vệ và nếu họ sẵn sàng bỏ ra 17 triệu bảng thì có thể mua đứt được Cahill. Sự thực là nếu sẵn sàng chi thì họ đã có thể mua được Mata cách đây 1 tháng. Trận thua đau đớn trước MU dường như là cái tát cần thiết để ban lãnh đạo Arsenal thoát khỏi cơn mơ không tưởng. Còn 2 ngày để Arsenal cố gắng vá víu con tàu đang đắm bằng cách chi đậm trên thị trường chuyển nhượng. Lời hứa bây giờ đã trở thành mệnh lệnh!

Arsenal cần tăng cường lực lượng gấp

Mọi người đều hiểuArsenalđã khá đen đủi trong giai đoạn đầu mùa và không có sự chuẩn bị tốt nhất khi gặp MU. Không ai lường trước việc họ mất Wilshere, Diaby, Vermaelen, Gibbs vì chấn thương. Không ai tính được việc Gervinho, Song bị treo giò. Ai cũng hiểu Arsenal đã vắt kiệt sức để vượt qua Udinese cách đây 4 ngày.

Nhưng tất cả lý do đó có thể được thông cảm chứ không phải là sự bào chữa. Arsenal thua vì những sai lầm trong chính sách xây dựng lực lượng, cách xử lý các vụ chuyển nhượng. Arsenal vẫn rất cần một con người như Wenger để đưa họ vượt qua khủng hoảng. Nhưng ông Wenger không phải là phù thủy để vừa đảm nhận vai trò đào tạo, huấn luyện, quản lý và cả đàm phán chuyển nhượng.

Người ta đã thấy ông Wenger đơn độc thế nào ngoài đường piste hôm qua. Trên chỗ ngồi danh dự, các nhân vật trong ban lãnh đạo Arsenal đã bỏ về sớm trước khi cơn ác mộng kết thúc. Nếu họ đã biết đau bởi trận thua kinh hoàng ấy, hãy biết thổn thức để thay đổi chính mình trước khi quá muộn!

Theo 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại