Alex Ferguson từ chối bình luận về chiếc thẻ đỏ của học trò

hoanghuyen |

Thay vào đó, ông dành những lời khen tặng cho chiến binh lão làng Ryan Giggs khi anh có trận thứ 600 trong màu áo Quỷ Đỏ.

Huyền thoại sống Ryan Giggs. Ảnh: Getty

M.U đã có trận hòa trong thế trận bị lấn lướt trước đội chủ nhà Tottenham Hotspur. Ngay sau chiếc thẻ vàng thứ hai của Rafael, tiền vệ người Hà Lan Rafael Van Der Vaart có pha dứt điểm tưởng chừng như đem lại bàn thắng mở tỉ số cho Spurs nhưng may mắn cho M.U, bóng lại không tìm vào lưới.

Sir Alex phát biểu với Sky Sport sau trận đấu:“Đây là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. Spurs đã chơi rất hưng phấn nhưng thật ra họ lại không tạo ra nhiều cơ hội đủ sức đánh bại chúng tôi. Hàng thủ của M.U hôm nay đã chơi tốt. Tôi cho rằng đây là một kết quả xứng đáng.”

Khi phóng viên đề cập đến tình huống Rafael dính thẻ vàng thứ hai, Sir Alex chỉ đáp ngắn gọn: “Tôi không cần phải bình luận tình huống này, bạn có thể tự cảm theo cách của mình. Tôi không muốn nói về vấn đề này vì nó nằm ngoài quyền hạn của tôi.”

Và sau đó, Sir Alex dành những lời hết sức tốt đẹp cho cậu học trò lâu năm của mình: “Giggs là một cầu thủ vĩ đại, là một hình mẫu cho thế hệ trẻ. Anh ấy luôn đóng vai trò thủ lĩnh trên sân đồng thời sẵn sàng hy sinh vì đội bóng. Anh luôn thể hiện điều này trong suốt sự nghiệp thi đấu.”

Theo Bongda.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại