2h45 ngày 21/11, Juventus vs Chelsea: Đi tìm màu xanh

congluan |

(Soha.vn) - Trên bước đường bảo vệ ngôi vương, Juventus được xem là một cửa ải khó khăn mà thầy trò HLV Di Matteo bắt buộc phải vượt qua.

Trong câu chuyện Đường Tăng đi thỉnh kinh, 4 thầy trò phải vượt qua 81 kiếp nạn để đưa được sách thánh trở về Đông Thổ Đại Đường. Và nay, trên con đường bảo vệ ngôi vương, Chelsea cũng đang phải trải qua rất nhiều kiếp nạn. Đêm nay, kiếp nạn của thầy trò HLV Di Matteo sẽ kéo dài 90 phút.

Nhiệm vụ là quá rõ ràng đối với The Blues, không được phép để thua. Nếu thua, nhà ĐKVĐ sẽ bị tước mất cái quyền định đoạn số phận mà sẽ được trao vào tay kẻ phác. Có lẽ, nếu Chelsea phải thực thi nhiệm vụ này cách đây 3 tháng thì há chăng đã xem thường nhà vô địch. Nhưng còn bây giờ thì sao?

Hãy thử nhìn lại gương mặt của nhà vô địch mà xem, một bộ dạng méo mó, u tối, ủ rũ cùng với biết bao rối bời chưa được giải quyết. Chelsea giờ đang ngập trong biết bao vấn đề mà một tay Di Matteo chẳng hề giải quyết nổi.

2h45 ngày 21/11, Juventus vs Chelsea: Đi tìm màu xanh 1
Sự kiêu hãnh của nhà ĐKVĐ nay chẳng còn
Giờ đây, hàng thủ của Chelsea không có được sự phục vụ của những người đáng tin nhất như John Terry hay Ashley Cole. Cứ thử nhìn cái cách mà Petr Cech phải vào lưới nhặt bóng cũng hiểu anh thất vọng về đồng đội đến nhường nào.

Nơi tuyến giữa cũng vậy, Lampard đã vắng bóng quá lâu trên sân cỏ, sự cân bằng giữa công và thủ của đội bóng áo xanh cũng theo anh ra ngồi ngoài. Ramires lúc này cũng chưa thực sự đủ lớn để có thể thay thế đội phó làm nhiệm vụ điều tiết nhịp độ. Còn Obi Mikel cũng đang cho thấy sự thua kém trong việc càn quét giữa sân.

Cùng với đó, nỗi thất vọng mang tên Torres cứ kéo dài mãi không chỉ khiến bản thân anh mà cả những đồng đội luôn hộ trợ anh hết sức như Mata, Oscar, Hazard phải nản lòng. Đã không còn một El Nino như ngày nào, người có thể tạo nên những tuyệt tác và biết tỏa sáng để mang về bàn thắng.

Đã 1 tháng rồi, đoàn quân áo xanh của Di Matteo chưa được hưởng niềm vui thắng trận. Và trong chuyến làm khách gần nhất vào cuối tuần qua, Chelsea còn để thua một cách bẽ bàng trước đội bóng non trẻ West Brom. Vậy dám hỏi, cơ sở nào giúp Di Matteo tin vào một kết quả có lợi?

2h45 ngày 21/11, Juventus vs Chelsea: Đi tìm màu xanh 2
Những con người thành Turin, họ tin vào một chiến thắng
Nhìn về phía đối thủ, Juventus vẫn đang trị vì Serie A như cái cách mà họ đã đăng quang ở mùa giải năm ngoái. Tuy bà đầm già đã bị các cầu thủ Inter không cho phép kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 50 nhưng sau mỗi lần vấp ngã họ biết cách đứng lên.

Cơn giận giữ của những con người thành Turin được trút bỏ lên những Nordsjælland (4-0) và Pescara (6-1). Thầy trò HLV Alessio vẫn giữ được cho mình cái uy phong của nhà vô địch chứ chẳng bạc nhược như Chelsea.

Ở trận đấu lượt đi, cho dù để cho Chelsea dẫn trước 2-0, nhưng nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm, những chiến binh La Mã đã giành lại được 1 điểm quý giá ngay trên đất khách. 

Và nay khi họ được chơi trên sân nhà, cùng với đó là sự trở lại của Pirlo sau án treo giò thì sức mạnh của Juve sẽ đạt được mốc cao nhất vốn có. Đây có thẻ được xem là cơ hội cho đội nhà để giúp họ có được tấm vé lọt vào vòng trong.

Một trận quyết chiến đang chờ đón hai đội, Chelsea không được phép thua còn Juventus thì họ phải thắng. Sẽ chẳng có cơ hội sửa sai cho những kẻ lầm lỡ. Và đêm nay, Juve sẽ là một con yêu quái lớn mà thầy trò HLV Di Matteo phải vượt qua. Nếu không làm được, vật báu sẽ chẳng thể nào về tới đích.

Dự Đoán: Juventus 2 - 0 Chelsea

Đội hình dự kiến:
2h45 ngày 21/11, Juventus vs Chelsea: Đi tìm màu xanh 3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại