Vì sao người dân Mỹ trang bị súng tận răng?

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Vụ xả súng kinh hoàng tại trường học Mỹ đã khiến nước này sôi sục về luật cấm sở hữu súng. Tuy nhiên, những người Mỹ vẫn có lí do riêng để tự trang bị cho mình đủ loại súng trong nhà.

Ông James (Pennsylvania) bên 4 khẩu súng ngắn của mình.

Ông tâm sự : "Khi tôi bị chẩn đoán mắc ung thư, tôi thấy mình cần được bảo vệ. Tôi đã quá già để đánh nhau, quá yếu để chạy và khi ung thư lấy đi của tôi dây thanh quản, tôi không thể hét lên kêu cứu. Vì thế, tôi mua những khẩu súng đầu tiên trong đời".

Cả gia đình Avery, Miles, Gregg and Theresa (Arizona) - mỗi người đều có ít nhất 2 khẩu súng dài.

Giải thích về lí do mà cả nhà đều có súng, Bà Theresa chia sẻ: "Vài năm trước đây, tôi đã xem trên ti vi một tên trộm nói rằng điều mà hắn ta sợ nhất là người chủ nhà có súng và rằng nếu họ chĩa súng về phía hắn thôi thì hắn cũng đầu hàng. Anh ta nói rằng nếu anh biết bên trong ngôi nhà có súng, anh ta sẽ không đột nhập vào nó. Tôi không muốn mình ở trong tình huống rằng cần có súng để bảo vệ gia đình, nhưng lại không có".

Liberty and Michael (Florida) giới thiệu các loại súng mà họ có trong nhà.

Theo ông Michael, "là một người Mỹ, tôi tin rằng quyền tự do của chúng tôi là được sở hữu một khẩu súng, nó được bảo đảm trong Hiến Pháp. Về cơ bản, chúng tôi sở hữu súng vì các lí do thực tế - chính xác là vậy".

"Tôi tập bắn mỗi thứ Năm, nhưng chúng tôi dùng nó để tự vệ. Thi thoảng những chuyện xấu xảy ra ở đây. Ngôi nhà này đã hoàn toàn bị hư hại do bão Andrew và sau đó là bão Katrina và Wilma. Khẩu súng hóa ra lại có ích khi đó. Tôi ngồi ngoại vườn, cùng với hàng xóm và chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra. Nếu có chuyện gì, đã có súng ở đây".

Arron và Brittny (bang Pennsylvania) chụp ảnh bên những khẩu súng của mình.

Aaron chia sẻ: "Tôi có súng bởi chúng tôi sống trong một khu dân phố lộn xộn và tôi đi tàu điện ngầm từ nhà tới chỗ làm. Tôi nghĩ rằng nếu bọn xấu có súng, tôi cũng nên có một khẩu".

Brittny cũng hoàn toàn đồng ý với chồng:  "Sau khi luyện tập và sử dụng chúng tôi hơn, ngắm bắn mục tiêu trở thành thú vui mà chúng tôi có thể chia sẻ cùng nhau".

Ry (Washington) tich trữ nhiều đạn dược và các thiết bị gây nổ.

Người đàn ông này khẳng định: "Tôi sở hữu súng bởi một những người bình thường không có súng trở thành nạn nhân của tội giết người và nếu điều này có xảy ra, tôi cũng không là người đó".

Danielle (bang Pennsylvania) và khẩu súng ngắn được bố chọn cho.

Cô bộc bạch: "Bố tôi là một cảnh sát ở Philadelphia đã hơn 30 năm - trong đó 20 năm chuyên điều tra tội giết người. Là con gái của một cảnh sát, bạn sẽ sớm học được rằng thế giới này là nơi rất nguy hiểm".

Cặp vợ chồng Jennifer và Chris (Washington) không ngại lôi súng ra trước mặt cậu con trai.

Bà Jennifer cho biết:  "Súng giúp chúng ta an toàn, hoặc khiến chúng ta cảm thấy an toàn khi chúng ta có trách nhiệm với chúng, đặc biệt là khi bạn có một cậu con trai 2 tuổi. Mọi người đều cảm thấy hạnh phúc hơn và được bảo vệ".

Còn đối với Chris, "gia đình tôi đã có súng suốt 10 thế hệ nay - vì thế tôi nghĩ rằng đây là truyền thống gia đình".

Kevin (Kentucky) lại vì một lí do khác mà tích trữ rất nhiều súng.

"Là một người Mỹ gốc Do Thái, tôi nhận ra rằng 6 triệu đồng bào của tôi đã hóa tro bụi vào những thập kỉ 30 - 40. Khi quyền dân sự được ủng hộ, tôi biết rằng dùng từ ngữ là không đủ khi người ta đá cửa nhà bạn và đẩy bạn ra khỏi nhà chỉ bởi bạn là người Do thái, hoặc là người da đen, hoặc là đồng tính. Bạn không thể sử dụng quyền dân sự của mình nếu không có súng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại