Thời thơ ấu của Giáo hoàng Francis I qua hồi ức của người thân

Nữ tu sĩ Martha Rabino tại trường De la Misericordia, nơi Giáo hoàng Francis rước lễ lần đầu khi lên 9 tuổi, mừng rơi nước mắt khi biết ông trở thành người lãnh đạo Giáo hội.

Bà nhớ lại, Hồng y Jorge Bergoglio thường ngồi uống trà sữa cùng các tu sĩ ở trường De la Misericordia.

Ngôi nhà của Giáo hoàng Francis ở Flores chỉ cách nhà thờ của trường De la Misericordia không xa. Chủ nhật nào, gia đình Giáo hoàng cũng tham dự thánh lễ. “Gia đình Bergoglio đi lễ mỗi chủ nhật. Mẹ của Ngài rất đức độ và Ngài học được rất nhiều từ mẹ”, nữ tu sĩ kể lại.

Giáo hoàng Bergoglio thường đến thăm bà giáo đầu tiên trong đời, cho đến khi bà qua đời năm ngoái ở tuổi 101. Tu sĩ Martha Rabino chia sẻ thêm: “Ngài rất thích hỏi cô giáo Rosa, Ngài ra sao khi còn nhỏ. Cô giáo dù đã già nhưng vẫn còn rất minh mẫn trả lời rằng Ngài ngày ấy rất nghịch, nhảy lên xuống bậc thang liên tục và đếm 2, 4, 6 mà không cảm thấy mệt".

Trong con mắt của nữ tu sĩ Rabino, tân Giáo hoàng là người đàn ông chắc tính nhưng khiêm tốn và dễ tiếp cận. Ngài thường từ chối đi taxi mà thích đi xe bus. “Giờ chúng tôi cầu nguyện cho Ngài hơn bao giờ hết. Ngài là món quà với Giáo hội”, Rabino nói.

 

Trong khi đó, María Elena Bergoglio, em gái của Giáo hoàng Francis, cho biết trong mật nghị năm 2005, bà đã cầu nguyện để anh trai của mình không trở thành Giáo hoàng, kế nhiệm Giáo hoàng John Paul II.

Bà Maria kể lại: “Anh ấy không muốn trở thành Giáo hoàng. Chúng tôi đã nói chuyện riêng với nhau về chủ đề này và anh tôi đã bày tỏ điều đó”. Bà chia sẻ thêm: “Tôi cũng không muốn vì anh ấy sẽ đi rất xa. Thứ nữa là trách nhiệm rất lớn”. Tuy vậy, bà cũng rất tự hào vì anh trai trở thành Giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latin và bà cầu nguyện cho anh trai vì Giáo hội đang gặp rất nhiều khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại