Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Anh đi làm bù nhìn đuổi chim

dlphuongvn@gmail.com |

Đây chỉ là một ví dụ cho vấn đề khủng hoảng việc làm đang diễn ra ở Anh cũng như trên khắp thế giới.

Mặc chiếc áo khoác màu cam, mang chiếc UKELELE (một loại nhạc cụ thuộc họ dây), một cây kèn Acordeon và một cái chuông, Jamie Fox, tốt nghiệp Đại học Bangor (Anh) năm 22 tuổi, chuyên ngành tiếng Anh và âm nhạc, đang kiếm sống bằng cách làm bù nhìn đuổi chim trên các cánh đồng diện tích 4 ha ở Norfolk. Thu nhập của anh này là khoảng 250 bảng Anh một tuần.

sinh-vien-tot-nghiep-nganh-tieng-anh-di-lam-bu-nhin-duoi-chim

Tuy nhiên, Jamie có vẻ như không cảm thấy phiền lòng về công việc đó vì anh có thể được thoải mái đọc sách, tắm nắng và tận hưởng không khí trong lành: “Tôi ngồi và đọc sách suốt. Tuy nhiên khi thấy con gà gô nào bén mảng tới là tôi lại đứng dậy và đuổi chúng đi”.

Jamie còn cho biết nhiều người bạn của anh cũng cảm thấy ghen tị với công việc này, bởi vì đó là một công việc không bị stress, có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách, chỉ có mỗi việc là đuổi bất kì con chim nào bay tới cánh đồng này.

Mặc dù đây không phải là một công việc mơ ước nhưng ít nhất anh chàng có thể tiết kiệm đủ tiền cho một chuyến du lịch tới New York vào năm tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại