Pháp: Cựu Đệ nhất phu nhân ra bài hát 'đá xoáy' Tổng thống

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Cựu Đệ nhất phu nhân nước Pháp Carla Bruni mới đây đã cho ra mắt bài hát mới của mình mang tên Le Pengouin (Chim cánh cụt), được cho là nhằm vào Tổng thống Pháp đương nhiệm Francois Hollande.

Ca khúc này có đoạn:  "Anh ấy cũng có chút ít cách hành xử của người có quyền lực, nhưng với tôi, tôi biết anh ấy, chim cánh cụt thì không bao giờ có được phong thái của người đứng đầu lãnh địa... Những chú chim đã được nuôi nấng một cách tồi tệ".

Trong một đoạn khác, bà Carla miêu tả nhân vật chính  "không xấu, không đẹp, không cao không gầy, không nóng không lạnh, chim cánh cụt, không có cũng không không (neither yes nor no)".

Cụm từ Ngài-Không-Có-Không-Không (Mr Neither-Yes-Nor-No) là biệt danh mà báo chí Pháp vẫn gọi Tổng thống Pháp Hollande vì sự thiếu quyết đoán được thể hiện một cách rất rõ ràng của ông này. Đây cũng lí do mà người Pháp càng tin tưởng chắc chắn rằng bài hát được dành riêng cho ông Hollande.

Pháp: Cựu Đệ nhất phu nhân ra bài hát 'đá xoáy' Tổng thống

Cựu Đệ nhất phu nhân nước Pháp Carla Bruni.

Bà Bruni thậm chí còn chế giễu một cách ẩn ý bức ảnh chân dung chính thức của Tổng thống được đặt trong vườn tại Điện Elysee rằng  "chim cánh cụt, bạn trông thật cô đơn trong ngôi vườn của mình".

Theo tờ Times, bà Bruni sử dụng bài hát này để "trả thù" thái độ thiếu tôn trọng của ông Hollande đối với chồng mình. Trước đó, người mẫu, ca sĩ 45 tuổi này từng được cho đã tỏ ra vô cùng tức giận với ông Hollande vì ông này không cùng chồng bà, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy bước xuống cầu thang điện Elysee khi chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

Cựu Đệ nhất phu nhân nước Pháp được nói rằng đã kể với bạn bè rằng bà hát Le Pengouin về ông Hollande, song bà không công khai thừa nhận chuyện này.

Nhiều nhà bình luận cho rằng bài hát sẽ mang lại bất lợi cho bà Bruni và hủy hoại nỗ lực để được coi là một nghệ sĩ nghiêm túc của bà.

Theo nhà bình luận chính trị Thierry de Caburrus, bài hát sẽ trở thành đề tài trò chuyện bất tận tại các bữa tiệc tối ở Paris:  "Cá nhân mình, tôi thấy bài hát này chính đáng bởi sự thù ghét đối diện với 2 ứng viên Tổng thống đủ mạnh để để lại những dấu ấn sâu đậm với cả người chiến thắng và người thua cuộc".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại