Nỗi lòng của mỹ nhân chuyển giới đầu tiên trên TG

myle |

(Soha.vn) - 60 năm trước đây, ca chuyển giới thành công đầu tiên trên thế giới bằng phương pháp hooc môn và phẫu thuật đã gây chấn động dư luận.

George Jorgensen, 27 tuổi, chàng thanh niên sống trầm lặng ở New York đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng sau khi trở về từ Đan Mạch trong hình dáng của một cô gái Christine tóc vàng mảnh mai, quyến rũ, gò má cao, đôi môi đậm màu son đỏ, khoác trên mình chiếc áo lông thú.

Nỗi u uẩn khó nói

Mặc dù có một tuổi thơ khá êm đềm, song ngay từ thời thiếu niên, Jorgensen đã bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng mình bị giam cầm trong một cơ thể không phải dành cho mình.

Tiến sĩ, nhà sản xuất phim tài liệu người Đan Mạch Teit Ritzau, người đã làm phim về cô gái đặc biệt này từ những năm 1980 cho biết: "Trong những bức ảnh từ thời thơ ấu, Jorgensen đã trông giống một người đồng tính, điều mà ở thời điểm đó, nó đã làm một vấn đề".

Thế nhưng,  "Jorgensen không bao giờ cho rằng mình đồng tính, thay vào đó, cậu cho rằng mình là một người đàn ông trong cơ thể của một người phụ nữ".

Trong tự truyện của mình, Jorgensen kể rằng ngay cả khi cô ấy vẫn sống với thân phận là George, mặc dù bị đàn ông quyến rũ, cô vẫn cảm thấy bệnh hoạn khi bị gạ gẫm, và rằng cô đã từng cảm thấy rất cô đơn vì không biết chia sẻ tâm sự của mình với ai.

Nỗi lòng của người mỹ nhân chuyển giới đầu tiên trên TG 1

Jorgensen khi còn là đàn ông (bên trái) và sau khi chuyển giới (bên phải)

Cuối những năm 1940, khi tham gia nghĩa vụ quân sự trong quân đội Mỹ, Jorgensen đã bắt gặp một bài báo viết về bác sĩ Đan Mạch Christian Hamburger, người đã thực hiện thí nghiệm liên quan tới điều trị giới tính bằng cách thử nghiệm hooc môn trên động vật. Cô bắt đầu nuôi hi vọng rằng Hamburger sẽ giúp cô giải quyết vấn đề của mình.

Vì bố mẹ là người gốc Đan Mạch nên việc tới quốc gia này không phải là điều quá khó khăn đối với Jorgensen. Năm 1950, chàng trai trẻ nhút nhát quyết tâm một mình đi thẳng tới Copenhagen mà không thông báo với người thân, cũng không hề nói với ai về ý định thực sự của mình. Tại đây, cô đã trải qua quá trình điều trị hooc môn và phẫu thuật để biến đổi mình một cách ngoạn mục.

"Tôi cũng có một chút lo lắng vì có quá nhiều người lúc đó khăng khăng rằng tôi bị điên... Nhưng bác sĩ Hamburger không cảm thấy có điều gì kì lạ về điều đó". Chính bác sĩ này là người đầu tiên khuyến khích Jorgensen thể hiện tính nữ của mình và bắt đầu ăn mặc như phụ nữ ở nơi công cộng.

Niềm tin về giới tính thực sự và nỗi khát khao được phẫu thuật chuyển giới của Jorgensen thậm chí còn thuyết phục được nhà tâm lý học, tiến sĩ Georg Sturup.

Nỗi lòng của người mỹ nhân chuyển giới đầu tiên trên TG 2

Jorgensen được truyền thông săn đón như một ngôi sao lớn.

Người Phụ nữ của Năm

Jorgensen và nhóm bác sĩ trực tiếp quá trình điều trị mang tính đột phá này không tiết lộ chi tiết về các cuộc phẫu thuật, song nhiều phán đoán cho rằng họ đã thực hiện theo phương pháp của một nhóm bác sĩ từ trước đó vài thập kỉ trên một bệnh nhân tên là Lili Elbe.

Elbe chết sau khi cuộc phẫu thuật thất bại, còn Jorgensen vẫn sống, thậm chí là rất ngoạn mục. Cuộc phẫu thuật chuyển giới của Jorgensen cũng là tiền đề để phương pháp phẫu thuật đảo ngược bộ phận sinh dục ra đời.

Trong một bức tư gửi bố mẹ, cô gái Christine tâm sự:  "Con đã sửa chữa lại sai lầm mà tạo hóa sinh ra, và giờ, con là con gái của bố mẹ".

Trở về Mỹ, Jorgensen đã được chào đón bằng tất cả sự tò mò, yêu thích, tôn trọng của truyền thông và công chúng. Gần như không có bất cứ thái độ thù địch nào.

Hollywood bỗng bủa vây cô. Các hợp đồng đóng phim, diễn xuất trên sân khấu bất ngờ ập đến, cô được mời tới những bữa tiệc hoành tráng nhất và được Hiệp hội Scandinavia ở New York bầu chọn là Người phụ nữ của Năm.

Nỗi lòng của người mỹ nhân chuyển giới đầu tiên trên TG 3

Jorgensen bỗng dưng nổi tiếng, trở thành người của công chúng.

Trong suốt những năm 1960 - 1970, cô sống một cuộc sống thoải mái, đi lưu diễn khắp đất nước và có show truyền hình riêng của mình.

Cô tự tin rằng:  "Mọi người đều có cả hai giới tính trong mình với mức độ khác nhau. Ở tôi, phần nữ nhiều hơn phần nam... Tất nhiên, tôi không bao giờ có thể có con, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể có "quan hệ" một cách tự nhiên".

Về bề nổi, mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo và đẹp đẽ, song thực tế, Jorgensen vẫn là một cô gái cô đơn.

Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của cô thực sự không được như ý. Mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của cô đổ vỡ sau khi đính hôn. Lần thứ hai, cô đã phải rời văn phòng đăng kí kết hôn trong ê chề khi cuộc hôn nhân bị từ chối vì ở giấy khai sinh, cô vẫn mang giới tính nam.

"Tôi không tìm được một người đàn ông thực sự".

Bác sĩ Ritzau tin rằng về cơ bản, cô ấy vẫn có thể hài lòng về cuộc sống của mình:  "Đã có nhiều thăng trầm và tôi nghĩ rằng cô ấy gặp một vấn đề nhỏ với rượu, nhưng cuối cùng cô ấy rất ngay thẳng, cô ấy nói với tôi rằng người bạn đồng hành tốt nhất chính là bản thân mình".

Ở tuổi 62, năm 1989, Jorgensen qua đời trong cô đơn vì căn bệnh ung thư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại