Học sinh Hàn khổ luyện khắc nghiệt như lính chiến

Không có manh áo nào trong thời tiết giá rét, bốn mươi học sinh Hàn Quốc đang được rèn luyện bằng kỷ luật nhà binh.

 

Huấn luyện viên Park Tae-Jin nói rằng rèn luyện như vậy để phát triển sức khỏe cũng như sức bền của học sinh.

Ông Park nói: “Việc này làm thấm nhuần sự tự tin của các học sinh còn thiếu yếu tố này. Chúng tôi cũng tập trung vào phát triển nhân cách trong suốt quá trình huấn luyện”.

Đợt tập huấn này kéo dài từ 5-14 ngày, mỗi ngày 9 giờ đồng hồ. Trong số các học sinh tham gia, rất nhiều em được bố mẹ đăng ký hộ.

Một học sinh 14 tuổi là Lee Min-heok cũng nằm trong số đó. “Ban đầu, cháu rất tức bố mẹ vì đã bắt cháu phải tập trong trời lạnh như thế này. Nhưng giờ cháu đã hiểu rằng bố mẹ làm vậy là vì yêu thương cháu” – Lee chia sẻ.

Một học sinh khác 17 tuổi là Kim Seo-hee nói: “Tôi có thể cư xử không ra gì khi mà cha mẹ rời mắt”.

“Từ giờ trở đi, tôi hứa là sẽ hành xử đúng đắn thậm chí ngay cả khi cha mẹ không để mắt. Và tôi sẽ tập trung vào việc học và sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cha mẹ” – Kim chia sẻ.

Trại huấn luyện này đã tập huấn cho khoảng 100.000 học sinh kể từ năm 1997 đến nay, và mùa đông này sẽ có khoảng 200 học sinh tham gia trại lính.

Ít nhất thì mô hình trại lính như thế này cho phép các học sinh thể hiện cảm giác đau đớn của mình.

Dưới đây là hình ảnh từ các buổi tập kiểu Lính thủy đánh bộ mà các học sinh Hàn Quốc thực hành:

 
Các học sinh phải cởi trần trong trời giá rét
Lăn mình trên tuyết
Tập bật tôm
Kéo lê lốp trên tuyết
 
 
Tập nhảy cầu
 
Nâng khúc gỗ nặng
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại