Hậu thảm sát Mỹ: Học sinh 11 tuổi chĩa súng vào đầu bạn ngay trong lớp

My Lan |

(Soha.vn) - Cậu bé lớp 6 này đã nói với bạn bè rằng bố mẹ cậu đã cho phép mang súng tới trường.

Isabel Rois, một học sinh tại trường tiểu học West Kearns (Utah, Mỹ) kể lại rằng trong giờ giải lao sáng thứ Hai, một bạn nam đã bất ngờ lôi khẩu súng chưa nạp đạn ra và chĩa vào đầu một người bạn khác cùng lớp. Đạn được tìm thấy trong cặp cậu bé.

Cô bé rụt rè kể lại: "Cháu bảo bạn ấy rằng cháu sẽ mách cô, nhưng bạn ấy nói "Nếu cháu hé răng, bạn ấy sẽ giết cháu"".

Cô bé Isabel Rois không dám báo cáo với thầy cô sau khi bị bạn dọa.

Lời dọa nạt này đã khiến những học sinh khác cũng biết vụ việc không dám báo cáo ngay với cô giáo về khẩu súng.

Mãi cho tới khoảng 3 giờ chiều, 2 học sinh của lớp mới dám dũng cảm nói ra sự việc.

Theo kênh Fox 13, chính bố mẹ cậu bé này đã khuyến khích con trai mình mang súng đi học để tự vệ sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook (Connecticut, Mỹ) cuối tuần trước. Đạn cũng được tìm thấy trong cặp cậu bé.

Ông Ben Horsley, phát ngôn viên quận trường Granite cho biết: "Khi giáo viên biết rằng có khẩu súng trong lớp, cậu học sinh này đã bị bắt ngay sau đó 30 - 45 giây". Ông nói rằng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường chỉ trong 10 phút. Bố mẹ cậu bé đã được triệu tập tới để điều tra về vụ việc.

Bố mẹ cậu học sinh này bị triệu tập tới quận trường.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn cho rằng việc phản ứng nhanh như vậy cũng chưa đủ, đặc biệt là sau khi họ biết tin tức này trong bản tin tối: "Tôi có 2 cậu con trai đi học ở West Kearn và rất kinh hãi khi biết được vụ việc khi xem tin tức trên kênh Fox 13".

Quận trường này cho biết họ sẽ cáo buộc hình sự đối với cậu bé này, có thể cậu học sinh này sẽ không thể tiếp tục đi học ở trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại