Ấn Độ: phố biến thành sông

daquynh |

Mưa lớn kéo dài hơn 1 tuần khiến bang Assam ở miền Đông Bắc chìm trong "biển nước".

Người dân vận chuyển đồ đạc và đưa voi đến vùng cao hơn qua dòng nước lớn ở khu bảo tồn hoang dã Pobitora, cách thành phố Guwahati, thủ phủ của bang Assam.

Đây là trận lụt lớn nhất trong hàng thập kỷ qua ở bang Assam.

Người dân đói lả trở về nhà khi nước bắt đầu rút.

Các quan chức địa phương đang tìm biện pháp xử lý xác gia súc thối rữa. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp một vùng.

Bầu trời đen kịt mây ở Guwahati.

Một nông dân đang bơm nước từ giếng ở làng Bulut, cách Guwahati khoảng 30 km.

Quân đội vào cuộc cứu giúp, hỗ trợ vùng thiệt hại.

Quân đội Ấn Độ đến hỗ trợ ở Phateki, cách Gauhati khoảng 270 km.

Nước lênh láng khắp nơi.

Đường phố Guwahati ngập nước.

Trâu chạy ở khu bảo tồn hoang dã Pobitora.

Nữ sinh và người đi đường cùng chạy nước.

Hai mẹ con cùng mấy chú chó chạy lên vùng cao khi nhà cửa của họ bị cuốn trôi.

Học sinh đi thuyền đến trường.

Chiếc phà tự chế trong cơn nước lớn.

Theo Infonet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại