Ấn Độ: Nghi phạm vụ hiếp tập thể bị tra tấn, ép cung

My Lan |

(Soha.vn) - Theo luật sư Manohar Lal Sharma, trong 10 ngày ở nhà tù Tihar, thân chủ của ông đã bị cảnh sát tra tấn.

Trả lời phỏng vấn BBC trước khi phiên điều trần diễn ra sáng 10/1, luật sư Manohar Lal Sharma, người bào chữa cho nghi phạm Mukesh Singh cho hay:  "Cậu ta bị ép phải nhận tội. Giờ đây cậu ta còn không thể nói được nữa.... Tất cả những thanh niên đó đều bị tra tấn. Họ đang chịu áp lực phải khai nhận trước tòa".

Về phần mình, phát ngôn viên cảnh sát Delhi, ông Rajan Bhagat, đã viện ra những lí do pháp lý để từ chối bình luận về việc này.

Trong khi đó, phát ngôn viên nhà tù Tihar Sunil Gupta cho biết tất cả các nghi phạm đều bị giam ở những khu vực khác nhau trong nhà tù và được đảm bảo an toàn.

Các nghi phạm xuất hiện trong phiên điều trần đầu tiên diễn ra vào ngày 7/1.

Ông Sharma từng dự định sẽ làm luật sư bào chữa của 2 bị cáo nữa. Song tới nay, mỗi bị cáo đều đã có luật sư riêng. 

Hiện cả 5 nghi phạm này đang bị cáo buôc tội danh hãm hiếp, bắt cóc và giết người. Nếu bị kết án, họ có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Ngay trước ngày diễn ra phiên xử thứ hai, ông Sharma tuyên bố sẽ bác bỏ mọi cáo trạng đối với thân chủ của mình. Ông cũng cáo buộc rằng:  "Các bằng chứng đã được dựng lên để xoa dịu sự tức giận của người dân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại