Cậu bé 3 tuổi người Ấn Độ có tên là Dev đã có một cái chết vô cùng đau đớn. Dev chết vì bị bỏng nặng sau khi bị rơi vào một nồi xi-rô đang đun sôi.
Nguyên nhân là do một chiếc xe ba bánh đã đâm vào mẹ cậu khi cô đang bế Dev trên tay và đứng gần nồi xi-rô của cửa hàng kẹo. Cú đâm đã khiến bà mẹ trẻ tuột tay và cậu bé đã rơi thẳng vào nồi xi-rô đang sôi sùng sục.
Cô Pinky – mẹ cậu bé nghẹn ngào thuật lại: “Khi tôi đang đứng trước một cửa hàng kẹo và bế Dev trên tay thì bỗng chiếc xe ba bánh lao vào chúng tôi. Tôi bị mất thăng bằng và con trai tôi đã ngã thẳng vào nồi xi-rô đang sôi sục. Tôi la hét cầu cứu nhưng chẳng có ai bước đến cả!”.
Pinky đã bị bỏng nặng ở hai cánh tay khi cô cố gắng kéo con mình ra khỏi chiếc nồi nóng bỏng. Hai mẹ con đã được đưa đến bệnh viện Safdarjung, New Delhi nhưng Dev đã không thể qua khỏi.
Tài xế gây ra tai nạn sau đó đã bỏ trốn và để lại chiếc xe. Cảnh sát đang cố gắng xác minh chủ sở hữu của chiếc xe này vì nó không được đăng ký ở bộ giao thông vận tải thành phố.
Các thành viên trong gia đình cậu bé đã biểu tình trước đồn cảnh sát địa phương yêu cầu chính quyền hành động, đồng thời cũng xem xét cáo buộc với các chủ cửa hàng kẹo đặt nồi đun sôi trên đường.
Xe ba bánh đã trở thành một vấn đề khó kiểm soát ở New Delhi kể từ khi nó bắt đầu phát triển mạnh vào năm 2008. Những chiếc xe này luôn chở quá số hành khách quy định, không có đăng ký cũng không có bảo hiểm.
Chính quyền thành phố đang cố gắng thực hiện các biện pháp để đưa phương tiện này vào tầm kiểm soát. Một phiên họp điều tra ban đầu tại Tòa án tối cao Delhi vào ngày 14/8 sẽ thảo luận những quy định mới cho xe ba bánh và khả năng là một lệnh cấm sẽ được đưa ra.