Tòa Pakistan hủy cáo buộc giết người với bé 9 tháng tuổi

Một tòa án Pakistan ngày 12/4 đã quyết định hủy cáo buộc "âm mưu giết người" đối với một bé trai mới 9 tháng tuổi.

Muhammad Mosa Khan, mới chỉ 9 tháng tuổi bị khởi tố cùng với 30 người, trong đó có 12 thành viên trong gia đình, vì có âm mưu giết người bằng cách ném đá vào cảnh sát và các nhân viên công ty khí đốt, trong một cuộc tranh chấp tại Lahore.

 

Tuần trước, cậu bé đã phải xuất hiện trước tòa án ở Pakistan với cáo buộc "âm mưu giết người" trong một sự kiện kỳ lạ khiến dư luận nước này phẫn nộ.

Thậm chí, bé trai này còn bị buộc tội đe dọa cảnh sát và cản trở công việc của chính quyền, trong một cuộc tranh chấp về điện và khí đốt tại Lahore.

Vụ án này đã thu hút sự chú ý của quốc tế và bị xem là "nỗi nhục" cho hệ thống tư pháp của Pakistan.

Tuần trước, các phương tiện truyền thông nhà nước Pakistan phát sóng hình ảnh của đứa trẻ bật khóc khi phải điểm chỉ vào hồ sơ tòa án. Ông nội của cậu bé đã phải dỗ dành cháu bằng một bình sữa.

Muhammad Mosa Khan khóc thét khi bị ép lấy vân tay. (Nguồn: AFP)

Thanh tra cảnh sát Kashif Muhammad, người có mặt tại hiện trường vụ án, đã áp đặt tội danh giết người đối với bé Khan, cũng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Tại phiên tòa ngày diễn ra ngày 12/4, thẩm phán Rafaqat Ali Qamar đã tuyên bố rút lại cáo buộc đối với Musa và cậu bé sẽ không bao giờ phải có mặt tại tòa.

Thẩm phán Rafaqat Ali Qamar ngày 12/4 đã phải tuyên bố rút lại vụ án và không tiến hành xét xử nữa. Tuy nhiên, ông nội của Musa là Muhammad Yasin cùng ba người con trai khác của ông vẫn phải đối mặt với cáo buộc của tòa án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại