Thiếu gia ăn chơi: Mua lạc đà làm thú cưng, đốt tiền để nổi tiếng

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Với số tiền kếch xù từ gia sản của cha mẹ, những vị thiếu gia thích chơi trội sẵn sàng chi mạnh tay cho thú vui của mình.

Nhiều người nói rằng những kẻ có tiền thường hay gắn liền với những sở thích quái dị. Việc này cũng không có gì là khó hiểu khi nhiều triệu phú, tỷ phú sở hữu trong tay số tài sản không kếm xuể thì việc "ăn chơi dị hợm" là chuyện thường.

Không những thế thói quen này còn được "thừa kế" ngay trên những cậu ấm cô chiêu giàu có.

Với số tài sản kếch xù được thừa hưởng từ cha mẹ người ta ước tính nhiều cậu ấm cô chiêu chỉ cần sống hưởng thụ từ khi ra đời cho đến khi mất đi mà không phải làm gì. Họ được xếp vào danh sách những người "giàu từ trong trứng nước".

Tất nhiên, việc sở hữu nhiều tiền từ cha mẹ và không phải lao động vất vả nhiều cậu ấm khiến mọi người choáng váng vì những sở thích có 1-0-2 của mình.

Mua lạc đà làm thú cưng

Nhắc đến Ả rập, người ta sẽ nghĩ ngay tới tiền, dầu mỏ và tỷ phú. Cách đây không lâu tại Ả rập bùng nổ lên thú vui mua sư tử làm thú cưng trong nhà. Không ưa thích thú cưng nguy hiểm như những thiếu gia Ả rập, nhiều cậu ấm Trung Quốc lại chọn lạc đà làm vật cưng cần phải yêu chiều.

Đến tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, tiêu chuẩn để biết bạn là một thiếu gia chịu chơi đồng nghĩa với việc bạn phải sở hữu từ 1-2 con lạc đà không bướu xuất phát từ Nam Mỹ.

Cơn sốt này xuất phát từ một vị thiếu gia con của đại gia bất động sản nổi tiếng tại Giang Tô. Tháng 9/2012, vị thiếu gia này đã sang tận Nam Mỹ để chọn 2 con lạc đà cưng và quyết định vận chuyển về Trung Quốc. Được biết giá của mỗi con lạc đà không bướu Nam Mỹ là khoảng gần 300 triệu đồng. Ngoài ra còn chưa tính đến chi phí vận chuyển những con lạc đà này bằng đường hàng không với giá không hề nhỏ.

Sau màn chơi trội của thiếu gia bất động sản có rất nhiều cậu ấm khác cũng đua đòi mua lạc đà làm thú cưng. Nhiều người nói rằng bây giờ thay vì thú vui dắt cún cưng đi dạo thì thú vui "sành điệu" của người có tiền Trung Quốc phải là dắt lạc đà diễu phố.

Đốt tiền để nổi tiếng

Cách đây không lâu, một thiếu gia 17 tuổi ở San Francisco, Mỹ, có nick trên mạng xã hội Instagram là Lavish đã khiến cư dân mang xôn xao bởi hành động "khoe của" kỳ quặc . Lavish đã viết trên Instagram rằng cậu cực kỳ giàu có và cậu muốn cả thế giới biết điều đó: "Cuộc sống của tôi là Louis Vuitton, mọi người đều muốn giống như tôi".

Để chứng tỏ sự giàu có của mình, Lavish đã up rất nhiều hình ảnh và video trên các trang mạng xã hội. Trong đó có một bức ảnh cậu buộc 2 cọc tiền vào bóng bay thả lên trời và nói rằng cậu dành tặng 60,000 đô la (khoảng 1,26 tỷ đồng) cho một người may mắn.

Mặc dù khá tốn kém nhưng quả thật cách đánh bóng tên tuổi này đã giúp công tử giàu có này trở nên nổi tiếng với 70.000 người theo dõi trên Instagram.

Tuy nhiên thật tiếc rằng đa phần những bình luận đều cho rằng cậu là một "kẻ điên thừa tiền". Nhiều người đã dành cho Lavish những bình luận như "Cậu không giàu có, đó chỉ là do cha mẹ cậu giàu mà thôi. Cậu chẳng khác gì một con đỉa bám vào cha mẹ".

Nhưng có vẻ như cậu thiếu gia này chẳng cần bận tâm tới lời chỉ trích của người khác mà vẫn tiếp tục đăng tải hàng loạt ảnh khoe của gây sốc khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại