Thâm nhập nhật ký mại dâm đồng tính của cậu bé 12 tuổi

Việt Hà |

(Soha.vn) - Từ khi 12 tuổi, Robes đã phải cải trang thành nữ để gạ gẫm khách hàng mua dâm trên những con phố "bẩn" của thành phố Iquitos (Peru).

Tại thành phố Iquitos ở Peru, thái độ của mọi người đối với giới tính và những khuynh hướng tình dục lệch lạc là tương đối thoải mái. Tuy nhiên, bất chấp việc số lượng người đồng tính ngày một tăng và hoạt động mại dâm đang trở nên phổ biến hơn thì đứa trẻ "chivas" (hoạt động mại dâm đồng tính của trẻ em) phải đối mặt với nhiều cạm bẫy.

Dan Collyns, biên tập viên của Guardian đã có dịp xâm nhập vào thế giới của những "chivas" để có thể lắng nghe những tâm sự của cậu bé 12 tuổi Robes và hiểu thêm về những góc khuất cuộc đời nơi đây.

Cậu bé trở thành "gái điếm" từ tuổi 12


	Robes (bên trái) bên cạnh một đồng nghiệp của mình.

Robes (bên trái) bên cạnh một đồng nghiệp của mình.

Từ khi bước vài độ tuổi 12, Robes đã trở thành một "gái điếm" nửa mùa khi bắt đầu làm quen với những bộ váy và đồ trang điểm. Robes cho biết: "Ban đầu, tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ hết sức tốt đẹp, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra việc tôi đang làm vô cùng nguy hiểm. Biết làm sao được, đó chính là cuộc sống và tôi cần phải tồn tại."

Robes sinh ra trong một gia đình ở vùng ngoại ô nghèo khó của thành phố Peru. Cuộc sống vất vả khiến cho cuộc đời của Robes như chìm trong tăm tối. Nghèo khổ khiến cho người cha của Robes chìm đắm trong men say và lấy việc đánh đập vợ cùng những đứa con là trò tiêu khiển.

Sau khi người mẹ đưa 3 đứa con ra khỏi những chuỗi ngày tăm tối vì đánh đập thì lại gặp người cha dượng Roger nghèo khó. Cuộc sống cứ thế trở nên tăm tối với cậu bé phải từ giã mái trường vì gia đình không có tiền nhập học.

12 tuổi, Robes quyết định đi kiếm việc làm nhưng đi đâu cậu cũng không được tuyển. Và học tập thêm rất nhiều đứa bạn cùng trang lứa cậu đã quyết định trở thành "chivas". Đầu tiên Robes vay tiền của bạn bè để sắm sửa những chiếc váy lòe loẹt, trang điểm bằng những thứ phấn son rẻ tiền và học cách đi đứng như những cô thiếu nữ.


	Từ 3h chiều Robes và những người bạn của mình đã phải ăn mặc và trang điểm như những

Từ 3h chiều Robes và những người bạn của mình đã phải ăn mặc và trang điểm như những "gái điếm" thực thụ.

Robes cho biết, việc bất lực vì không kiếm được việc làm cộng thêm trí tò mò về thế giới "chivas" đã lôi kéo cậu thành một "con bướm đêm" thực thụ.

Thâm nhập càng sâu trong thế giới của những kẻ mại dâm đồng tính trẻ tuổi, Robes càng biết rằng ngoại hình chính là tài sản của những kẻ làm trong nghề này. Chính vì thế, ngoài việc đứng ở những con phố "bẩn" vào ban đêm thì công việc chính của cậu là chăm sóc cơ thể để có thể xinh đẹp trong mắt khác hàng. Từ cậu bé chỉ biết tới những trò chơi của con trai giờ đây Robes biết sơn móng tay, tô son, kẻ lông mày, đội tóc giả, đi guốc cao...Và tất nhiên, ngày qua ngày Robes đang tự biến mình thành một "cô ả" thực thụ.

Hành trình của "bướm đêm" đồng tính trẻ con


	Hành trình để biến thành phụ nữ.

Hành trình để biến thành phụ nữ.

Từ 3 giờ chiều, Robes cùng bạn bè của mình đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho hành trình đêm của mình. Họ cùng nhau trang điểm, giúp nhau mặc những bộ váy hở hang nhất có thể. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ diễn ra từ những nhóm nhỏ bởi sự cạnh tranh của các "chivas" là rất cao.

Thời gian hoạt động của những con "bướm đêm" đồng tính trẻ em sớm nhất là khoảng 9h tới. Tại các con phố chuyên dành cho hoạt động mại dâm, những đứa trẻ trong trang phục của phụ nữ và phấn son lòe loẹt sẽ đứng ở những địa điểm được bảo kê trước để đợi khách. Tuy nhiên, thời điểm này thường rất ít khách.

Khoảng 12 giờ đến 3 giờ sáng là thời gian hoạt động hết sức sôi động của những khu mại dâm. Khách hàng có thể đi xe chầm chậm qua phố và khi ưng mắt họ sẽ dừng lại ở một "gã điếm" nào đó và thương lượng giá.


	Trang điểm lòe loẹt.

Trang điểm lòe loẹt.

Robes cho biết, mỗi đêm trung bình cậu tìm được từ 2-3 khách và có những đêm thì lại "ế". Mỗi lần đi khách Robes nhận được khoảng 1,5 USD đến 4,5 USD, những cái giá vô cùng rẻ mạt. " Nếu anh ta đi một chiếc xe đẹp, tôi sẽ đòi giá cao hơn. Nếu anh ta lôi thôi có lẽ tôi sẽ giảm giá", Robes chia sẻ. Mức giá này được xem là khá rẻ mạt so với những "gái điểm xịn" nhưng Robes vẫn chấp nhận bởi dẫu sao cậu cũng chỉ là một "gã trai giả gái".

Để tiết kiệm cho chi phí, Robes thường nhận bao cao su tại các phòng khám mà một tháng cậu phải đến kiểm tra một lần.

"Việc trở thành một chivas có rất nhiều hiểm họa và mối nguy hiểm đầu tiên chính là từ những đồng nghiệp. Nếu họ thấy bạn trẻ trung, nhiều khách hơn bạn thì có thể trong giây lát bạn được đón một đường dao cạo trên mặt hay bị lột sạch đồ sau khi đánh đập để vứt bạn ra giữa phố. Tôi đã có một vết sẹo trên mắt và môi từ một đồng nghiệp khác", Robes cho hay.

Dao lam và bao cao su là vũ khí

Những đứa trẻ đáng lý đang tuổi ăn tuổi chơi hàng ngày sẽ phải đối diện với nhiều hiểm họa từ chính "đồng nghiệp" và thậm chí kinh khủng hơn từ phía khách hàng.

Robes chia sẻ rằng hành trang cho những kẻ "chivas" là bao cao su và dao lam. Hai thứ vũ khí này được xem là thần chú bảo vệ cho những đứa trẻ làm mại dâm đồng tính. Khi Robes cùng bạn bè mình ra ngoài tìm khách vào ban đêm thì việc gặp những kẻ gây rối là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Ngoài những hiểm họa từ "đồng nghiệp" Robes cần phải cẩn thận với chính khách hàng của mình bởi rất nhiều kẻ có những sở thích bệnh hoạn. "Tôi đã từng gặp những gã đàn ông bệnh hoạn, chúng nhốt và trói tôi lại để hành hạ. Tuy nhiên, sau đó chúng lại ném cho tôi một nhúm tiền và mọi việc lại vui vẻ", Robes cho biết.

Thường thì những chivas sẽ có những kẻ bảo kê, tương tự như ma cô của nhiều cô gái hành nghề mại dâm. Chúng thường là tội phạm trong khu vực hoặc là "chồng" của các chivas. Họ thống trị các đại lộ hay quảng trường và chivas phải trả tiền để hành nghề.


	Và chờ đợi khách hàng.

Và chờ đợi khách hàng.

Tạm kết

"Tôi nghỉ học khi gia đình không có đủ 8,50 USD để trả học phí. Sau 6 tháng bỏ nhà đi tôi đã có thể quay về và cho bố mẹ tiền. Tôi không hối hận vì những gì mình đã chọn bởi ít nhất tôi đã có thể tự nuôi sống mình và gửi tiền về cho cha mẹ. Tôi nghĩ cha mẹ tôi đã biết những gì tôi làm nhưng họ phải cố gắng để chấp nhận nó." Robes cho biết trong bài phỏng vấn cách đây 5 năm.

Sau khi chia sẻ những điều nay người ta nhìn thấy những giọt nước mắt từ khóe mi của cậu bé trở thành "gái điếm nửa mùa" với mơ ước nhanh chóng "chia tay" nghề khi kiếm đủ tiền.

Và sau đó 5 năm, biên tập viên của Guardian lại có dịp tìm lại Robes, hiện tại cậu đã 17 tuổi và vẫn tiếp tục hành nghề mại dâm đồng tính. Nhiều người đành "thở dài" cho số phận của một cậu bé thực thụ dần trở nên "dặt dẹo" vì đồng tiền xô đẩy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại