Những bức ảnh cực hiếm về nhan sắc mẹ ruột Kim Jong Un

An Du |

(Soha.vn) - Nụ cười xinh đẹp, đôi mắt biết nói của người phụ nữ đặc biệt này đã khiến Kim Jong II gặp tiếng sét ái tình.

Tại Triều Tiên nếu như bạn hỏi "Người mẹ vĩ đại của Triều Tiên" người ta sẽ nghĩ ngay tới cái tên  Kim Jong-suk (mẹ của cố Chủ tịch Kim Jong Il và là bà của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un) và Ko Yong - hee (mẹ đẻ của Kim Jong Un).

Ko Yong - hee, người phụ nữ đặc biệt được nhắc tới trong lịch sử Triều Tiên khi mặc dù không phải là vợ chính thức bà vẫn được gọi là đệ nhất phu nhân.

Cha của Ko Young Hee sinh ra tại đảo Jeju, sau sống tại Nhật Bản, trở thành tuyển thủ Judo nổi tiếng tại Nhật Bản. Ko Young Hee sinh ra tại Nhật Bản vào tháng 6/1953.

Những năm 60 của thế kỉ trước, Ko Young Hee và gia đình cùng trở về sinh sống tại Triều Tiên. Đên năm 1972, Ko Young Hee trở thành diễn viên múa trong Đoàn nghệ thuật Đài Mansudae.

Nhan sắc xinh đẹp của bà Ko khi làm diễn viên múa.

Nhan sắc xinh đẹp của bà Ko khi làm diễn viên múa.

Cũng trong thời gian này, trong khi xem buổi liên hoan văn nghệ, ông cđã mê mẩn cô vũ công xinh đẹp Ko Young-Hee ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kenji Fujimoto, một người Nhật Bản, từng làm đầu bếp 13 năm cho Kim Jong-Il viết trong hồi ký của mình rằng: “Ko Young Hee là tình yêu chân thành của Kim Chính Nhật”

Trong cuốn hồi ký của mình,  Ko Young-Hee cũng đã viết: “Ngày 28/1/1973, tiết trời lạnh giá, 11 giờ đêm có người gõ cửa. Tôi mở cửa thì có người báo rằng, tướng quân Kim Jong-Il đáng kính đang đứng dưới trời tuyết đợi tôi…”

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai lại nhận phải sự phản đối của cha Kim Jong - II là Kim Nhật Thành. Mặc dù không làm đám cưới nhưng cả hai về ở với nhau và có  hai người con trai là Kim Jong-Chul và Kim Jong-Un và một người con gái là Kim Yeo-Jeong.

Bà có công lao lớn trong việc dạy dỗ Kim Jong Un.

Bà có công lao lớn trong việc dạy dỗ Kim Jong Un.

Mặc dù là vợ không chính thức của Kim Jong II nhưng với tài sắc của mình, bà Ko Yong Hee luôn được nhân dân Triều Tiên tôn kính và gọi là "Người mẹ vĩ đại của Triều Tiên" hoặc "người mẹ Bình Nhưỡng".

Mùa thu năm 2004, mà Ko Young-Hee mất vì bệnh ung thư vú.

Theo nhiều tài liệu cho biết, Ko Young Hee không chỉ làm tốt việc dạy dỗ con cái bà còn góp phần rất nhiều trong việc góp ý tưởng kiến thiết đất nước cùng chồng mình.

Nhiều người cho rằng Ko Young Hee không chỉ là tình yêu lớn của Kim Jong II, mà còn có ảnh hưởng vô cùng lớn đến những quyết định của ông.

Thậm chí cả tính cách của Kim Jong Un bây giờ một phần cũng do được bà Ko Young Hee chăm sóc và giáo dục từ nhỏ.

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh hiếm hoi về nhan sắc của người phụ nữ làm  Kim Jong II mê mẩn:

Trong đoàn nghệ thuật, bà được rất nhiều người theo đuổi bởi vẻ đẹp mặn mà duyên dáng của mình.

Trong đoàn nghệ thuật, bà được rất nhiều người theo đuổi bởi vẻ đẹp mặn mà duyên dáng của mình.

Cùng chồng trong những chuyến thị sát.

Cùng chồng trong những chuyến thị sát.

Nụ cười xinh đẹp khiến nhiều người mê mẩn.

Nụ cười xinh đẹp khiến nhiều người mê mẩn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại