Nhật kí đẫm nước mắt của người phụ nữ bán dâm từ lúc 5 tuổi

Hoa Trần |

(Soha.vn) - Với mong muốn giúp đỡ những nạn nhân tình dục dũng cảm tìm ra tiếng nói, can đảm để vượt qua tháng ngày tăm tối, Claire đã viết cuốn sách về cuộc đời mình.

Claire sống ở phía nam Luân Đôn bị đưa đi bán dâm bởi chính người mẹ đẻ cô. Cô bị hãm hiếp bởi nhiều người đàn ông để đổi lấy 5 đô la hoặc rượu.

Claire bị làm dụng tình dục từ khi 5 tuổi. Cô bị nhốt trong nhà kho cùng người em gái và sự việc chỉ kết thúc khi Claire chạy trốn lúc 15 tuổi. Cô vẫn giữ im lặng về việc bị lạm dụng tình dục trong nhiều năm, đến khi 41 tuổi cô đã thực sự bị suy sụp khi biết hết về tội ác mẹ cô đã gây ra. Cô chỉ dám báo cảnh sát và thông báo về sự việc khi mẹ cô đã mất vào năm 2011.

Người mẹ vô nhân tính đã khiến con gái mình thành gái bán dâm

Calire đau khổ nói: “Khi biết bà ấy qua đời, dường như tôi chỉ biết cười thầm, đó có thể là bất hiếu, là sự khủng khiếp nhưng lời nói không thể diễn tả hết sự thù hận mà người đó đã gây ra cho tôi. Tôi vẫn còn vô cùng sợ hãi khi nghĩ về những ngày tháng đó".

Claire chỉ vào đứa con 5 tuổi của mình rồi lại nhớ đến lúc cô đã bị mẹ đưa đến gặp người đàn ông đầu tiên trong nghề khi cô cũng chỉ mới ở độ tuổi ấy. Cô không hề hiểu chuyện gì sẽ xảy ra: “Tôi chỉ nhớ mẹ tôi đưa tôi đến một căn hộ, nói chuyện với người đà ông rồi đẩy tôi vào trong nhà. Tôi còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện nhưng tôi biết có điều gì không hay đang xảy ra. Tôi đã vô cùng sợ hãi và chỉ biết khóc”.

Sau cuộc gặp gỡ đó, người đàn ông lại đưa cô đến gặp mẹ. Mẹ Claire đã khóa cô cùng em gái Pauline trong nhà máy bỏ hoang phía sau nhà, nơi họ thường xuyên bị hãm hiếp để đối lấy tiền cho người mẹ vô nhân tính.

Khi lên 7 tuổi, Claire được đưa đến cô nhi viện. Mặc dù vậy, cứ đến cuối tuần là cô phải trở về nhà và lại phải đối mặt với những chuyện đáng sợ. Có lần cô bị hãm hiếp khi mẹ cô vẫn ngồi đó, nói với cô rằng đừng la hét. Đến năm 15 tuổi, Claire đã quyết định chạy trốn và phải lang thang tìm cái ăn, cô phải ngủ ở nhà vệ sinh công cộng trong suốt nhiều ngày. Cuối cùng, cô đã gặp một lái xe taxi và kết hôn năm 19 tuổi. Hiện họ có 6 người con. Claire luôn cố gắng để quên đi thời thơ ấu khủng khiếp và nỗ lực trở thành người mẹ tốt.

Claire và mẹ trước khi cô trở thành nạn nhân tình dục

Cô tâm sự: “Các con là tất cả mọi thứ với tôi, chúng cho tôi sức mạnh và tình yêu”.

Đến năm 40 tuổi, cuộc hôn nhân đổ vỡ dưới sự căng thẳng. Một năm sau khi biết tin mẹ ốm, cô đã đến gặp. Cô nói: “Các anh chị em của tôi đã nói rằng bà ấy bị ốm và mong tôi đến gặp. Bà ấy đã già yếu nhưng khi gặp lại tôi vẫn cảm thấy sợ hãi”. Đó là lần cuối cùng cô gặp mẹ mình khi một tháng sau đó mẹ cô đã qua đời.

Claire giữ im lặng trong nhiều năm

Claire quyết định đến gặp cảnh sát và thông báo về mọi việc: “Tôi không biết liệu cảnh sát có thể tìm thấy những kẻ đã hãm hiếp tôi không nhưng họ nói nếu không có mẹ tôi thì việc này thực sự khó khăn. Lúc đó tôi lại hối hận vì không báo cảnh sát khi bà còn sống bởi ít nhất có thể cho bà hiểu bà đã làm những điều độc ác thế nào với chính con gái mình”.”.

Claire cùng người con gái lớn nhất

Claire nói không có cách nào có thể khiến cô tha thứ cho người mẹ độc ác. Hiện cô chỉ mong muốn có cuộc sống yên bình bên cạnh những đứa con của mình. Cô viết cuốn sách về những gì cô đã trải qua cùng những “kinh nghiệm” cô đã có được với hy vọng giúp các nạn nhân giống cô có đủ can đảm để nói ra sự việc. Cô nói: “Tôi mong rằng câu chuyện về cuộc đời mình có thể giúp đỡ những nạn nhân khác có được sự can đảm để đến gặp cảnh sát, mong muốn họ có cuộc đời khác với những gì cô đã phải trải qua".

Claire có 6 đứa con và luôn mong muốn trở thành người mẹ tốt

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại